06:07 02/06/2012

Vòng 20 V - League: “Chung kết” ở Hàng Đẫy

Mọi sự chú ý chiều nay (2/6) dường như đổ dồn về sân Hàng Đẫy, nơi hai đội đầu bảng Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng tranh tài cao thấp.

Mọi sự chú ý chiều nay (2/6) dường như đổ dồn về sân Hàng Đẫy, nơi hai đội đầu bảng Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng tranh tài cao thấp.


Cùng có được 10 trận thắng, cả Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng đều đang có một lực lượng mạnh và lối chơi hiện đại nhất tại V - League. Hà Nội T&T đang sở hữu thành tích trên sân nhà rất ấn tượng với 7 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 trận thua. Trở lại sau chiến thắng ngay trên sân Thanh Hóa vòng trước, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang rất hưng phấn và quyết tâm đòi món nợ thua 0 - 2 trên sân Chi Lăng ở lượt đi. Một chút khó khăn cho đội chủ nhà khi không có trung vệ đội trưởng Cristiano vì thẻ phạt.

 

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng cũng mất mát khi không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Merlo vì chấn thương. SHB Đà Nẵng vẫn còn 1 trận chưa đấu nên có tâm lý rất thoải mái bởi cơ hội vượt qua đối thủ là rất lớn. Trận “chung kết” sớm của mùa giải còn là cơ hội để các tuyển thủ mới được gọi lên ĐTQG chứng minh năng lực trước đợt thi đấu giao hữu tới. Bên phía Hà Nội T&T có Hồng Sơn, Hồng Tiến, Văn Quyết, Duy Nam, Ngọc Duy, Sỹ Cường, phía SHB Đà Nẵng có Phước Vĩnh, Thanh Hưng. Cả chủ và khách vẫn sẽ vào sân với một thái độ thận trọng, vì vậy một kết quả hòa là điều được nhiều người dự đoán. Còn nếu đội nào giành chiến thắng, đội đó sẽ bỏ xa các đối thủ khác trên đường đua, tiến sát đến ngôi vô địch.


Trận “chung kết ngược” trên sân Nha Trang giữa K.Khánh Hòa và V.Hải Phòng sẽ là cơ hội để đội chủ nhà bứt tốp. Sau 5 trận toàn thua và hòa, K.Khánh Hòa không còn đường để lùi thêm khi khoảng cách giữa họ với vị trí trụ hạng đã là 4 điểm. Trong khi đó, V.Hải Phòng đã cầm chắc suất xuống hạng nên dường như sẽ buông xuôi. Tuy nhiên, người hâm mộ đất Cảng vẫn chờ đợi đội bóng của họ đá vì danh dự.


Lâm Khánh