04:09 18/04/2011

Vòng 11 V - League 2011: SLNA vững ngôi đầu

SHB Đà Nẵng không thể giành chiến thắng trên sân nhà Chi Lăng nên đành để SLNA bỏ xa trên bảng xếp hạng với cách biệt 5 điểm. Nhiều đội bóng khác đã tận dụng thành công lợi thế sân nhà để có được 3 điểm quí giá.

SHB Đà Nẵng không thể giành chiến thắng trên sân nhà Chi Lăng nên đành để SLNA bỏ xa trên bảng xếp hạng với cách biệt 5 điểm. Nhiều đội bóng khác đã tận dụng thành công lợi thế sân nhà để có được 3 điểm quí giá.

Trận cầu tâm điểm của vòng này là cuộc đối đầu trên sân Chi Lăng giữa SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương. Với đội hình mạnh nhất, SHB Đà Nẵng liên tiếp tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Đình Đức với những cơ hội nguy hiểm Ngọc Thanh và Merlo. Thế nhưng, bàn thắng lại bất ngờ đến với đội khách ở phút 28 nhờ công của Nwafor, sau một pha nỗ lực tranh chấp bóng trên không của Philani.

Đội bóng sông Hàn tiếp tục có được thế trận áp đảo trong suốt hiệp 1 với những pha hãm thành của Ngọc Thanh, Minh Phương và Merlo nhưng đều không thành công. Phải sang đầu hiệp 2, đội chủ nhà mới có bàn thắng gỡ hòa 1 - 1 sau khi Dembele chuyền bóng để Ngọc Thanh dứt điểm thành công. Các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức đã có một trận đấu lấn lướt đối phương về số cơ hội nhưng lại tỏ ra kém may mắn trong việc dứt điểm. Lần lượt những pha sút vọt xà ngang của Merlo và Dembele, rồi cú đánh đầu chệch cột dọc của Quốc Anh đã khiến cho SHB phải chịu bị chia điểm trên sân nhà. Chỉ giành được 1 điểm, SHB Đà Nẵng bỏ lỡ cơ hội bám sát đội đầu bảng SLNA.

Pha phá bóng của tiền vệ Phan Kim Long (số 8-Đồng Tâm Long An). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Trên sân Vinh, SLNA chỉ phải tiếp đối thủ “dưới cơ” HN.ACB. Đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm sau khi Fagan tận dụng thành công đường chuyền của Trọng Hoàng, hạ gục thủ môn Minh Phong. Phút 79, Trọng Hoàng lại là người kiến thiết để Fagan tung cú sút hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2 - 0 cho đội bóng xứ Nghệ. Với lợi thế sân nhà, TĐCS.Đồng Tháp cũng nhanh chóng có được thế trận lấn lướt trước V.Ninh Bình. Bàn mở tỷ số đến với đội chủ nhà ngay phút thứ 18 khi Minh Hưng chuyền bóng để Felix mở tỉ số 1 - 0. Công Thuận là người hạ gục thủ thành Hoàng La lần thứ 2, ấn định chiến thắng 2 - 0 cho TĐCS.Đồng Tháp. Trên sân Plâycu, HA.GL cũng có khởi đầu thuận lợi với nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành của Navibank.SG. Đội bóng phố núi có bàn mở tỷ số ở phút cuối hiệp 1 sau pha đánh đầu đẹp mắt của Wanga. Đội chủ nhà có nhiều cơ hội nhân đôi cách biệt, nhưng cả Việt Cường, Wanga và Evaldo đều thất bại trước thủ môn Ngọc Sơn. Không thể ghi thêm bàn thắng, HAGL còn bất ngờ nhận bàn thua sau khi Khánh Lâm gỡ hòa 1 - 1 cho Navibank Sài Gòn ở phút bù giờ cuối cùng.

Hành quân đến sân Thanh Hóa, K.Khánh Hòa phải nhận bàn thua từ rất sớm. Ngay phút thứ 3, một cầu thủ K.Khánh Hòa để bóng chạm tay trong vòng cấm và Đình Tùng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu trên chấm phạt đền, mang về 3 điểm cho đội bóng xứ Thanh. Trên sân Hàng Đẫy, Hòa Phát HN tiếp một ĐTLA đang trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Thế nhưng ĐTLA lại nhập cuộc tốt hơn và có được bàn thắng mở tỷ số ở những phút cuối hiệp 1 sau khi Danny hạ gục thủ môn Viết Nam. Sang hiệp 2, Hòa Phát HN có liên tiếp thay người và chủ động tấn công nhưng những pha lên bóng đều tỏ ra thiếu sắc bén nên không thể ghi được bàn thắng nào, đành chấp nhận trắng tay.

Ở trận đấu sớm diễn ra chiều ngày 16/4, Hà Nội T&T đã có chiến thắng cách biệt 3 - 1 trước Vicem Hải Phòng ngay trên sân Lạch Tray. Tiền đạo Lê Công Vinh tiếp tục cho thấy sự trở lại ấn tượng với pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2 - 0. Hai bàn thắng còn lại của đội bóng Thủ đô do công của Gonzalo và Cristiano.

Thanh Lâm