07:10 03/07/2012

Vợ 'mật báo' cho tình nhân đến siết nợ chồng

Khi chồng đi trốn nợ, vợ Minh quan hệ luyến ái với người khác. Hay tin Minh về Hà Nội đến ngân hàng giải quyết chuyện tiền nong, cô đã lén báo tin cho người tình để đến siết nợ.

Khi chồng đi trốn nợ, vợ Minh quan hệ luyến ái với người khác. Hay tin Minh về Hà Nội đến ngân hàng giải quyết chuyện tiền nong, cô đã lén báo tin cho người tình để đến siết nợ.

 

Ngày 2/7, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã làm rõ vụ cố ý gây thương tích, bắt giữ Nguyễn Văn Trung (32 tuổi, ở Hà Đông) và Hoàng Văn Trung (23 tuổi, ở Phú Thọ).

 

Trước đó, anh Đỗ Tiến Thịnh (29 tuổi, ở Hà Đông) đến cảnh sát trình báo, chiều 29/6 cùng anh trai là Đỗ Dự Minh (34 tuổi) mang 250 triệu đồng đến một ngân hàng trên đường Nguyễn Trãi. Sau khi gửi 180 triệu đồng, anh Minh cầm 70 triệu đồng về. Vừa ra khỏi cửa nhà băng, anh của Thịnh bị một nhóm người khống chế, ép đưa lên taxi chạy về hướng Hà Đông.

 

Cảnh sát vào cuộc điều tra và xác định đây không phải vụ cướp tài sản mà là siết nợ. Anh Minh vay nợ Đỗ Thị Mai Phương (29 tuổi, ở Hà Đông) và nhiều người với số tiền lớn, sau đó trốn vào TP HCM.

 

Biết chồng sẽ ra Hà Nội để cùng em trai đến ngân hàng làm thủ tục thế chấp nợ, vợ Minh báo cho người tình là Nguyễn Văn Trung biết để siết nợ cho Đỗ Thị Mai Phương. Nguyễn Văn Trung cử Hoàng Văn Trung và 5 người nữa đến rình ở cửa ngân hàng "bắt cóc" anh Minh mang đi đánh đập, yêu cầu viết giấy vay nợ 800 triệu đồng.

 

Hiện, anh Minh bị dập 2 quả thận, đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Cảnh sát đang truy bắt những người liên quan vụ siết nợ này.

 

Theo vnexpress.net