11:19 19/11/2011

Vợ giết chồng rồi ném xác xuống sông

Ngày 19/11, Thượng tá Vũ Trường Giang, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố Đỗ Thị Mận, sinh 1984, trú tại xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) về hành vi "không tố giác tội phạm".

Ngày 19/11, Thượng tá Vũ Trường Giang, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội (PC45) - Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố Đỗ Thị Mận, sinh 1984, trú tại xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) về hành vi "không tố giác tội phạm".



Cán bộ điều tra Phòng PC45 lấy lời khai Đỗ Thị Thơ tại Trại tạm giam Công an tỉnh.


Trước đó, Công an tỉnh Hà Giang đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Đỗ Thị Thơ, sinh 1976, trú tại xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) về hành vi giết người. Theo tin từ cơ quan điều tra: khoảng 15h ngày 11/11, bà con nhân dân khu vực xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên đã phát hiện có một xác người đàn ông khoảng 40 tuổi bị mắc kẹt tại chân cầu km 21 đường Vị Xuyên - Linh Hồ.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng PC45 Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Vị Xuyên và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân là Phạm Văn Lai, sinh 1974 thường trú tại thôn Nà Diềm, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên bị chết do ngạt và có vết thương vỡ sọ não phía bên phải thái dương trước khi bị thả xuống sông.

Xác định có dấu hiệu của vụ án hình sự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ,  Công an tỉnh đã xác định hung thủ là Đỗ Thị Thơ, vợ nạn nhân Phạm Văn Lai.

Cán bộ điều tra Phòng PC45 lấy lời khai Đỗ Thị Mận (em gái Đỗ Thị Thơ) tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Bước đầu Đỗ Thị Thơ khai nhận, Thơ kết hôn với anh Phạm Văn Lai nhưng không đăng ký kết hôn, họ đã có với nhau hai người con 1 trai và 1 gái. Cháu gái là Phạm Thị Huế, sinh 1995; cháu trai là Phạm Văn Thương, sinh năm 1997, cả hai cháu hiện đã bỏ học và đang đi làm thuê ở Hà Nội. Nhà chỉ có hai vợ chồng, song do Phạm Văn Lai không chịu làm ăn, thường xuyên uống rượu say rồi về đánh vợ. Sự việc kéo dài hàng chục năm trời, người vợ đã nhờ cả hai bên gia đình nội, ngoại khuyên nhủ chồng nhưng anh này không có chuyển biến. Sự việc diễn ra gần nhất là sau gần 10 ngày say rượu triền miên, trưa 10/11 Lai về nhà đập phá đồ đạc và đánh vợ. Trong lúc hai vợ chồng giằng co, Thơ đã lấy sợi dây thừng siết cổ chồng đến chết.

Gây án sau, Đỗ Thị Thơ đi sang hàng xóm giúp làm tiệc đám cưới. Đến 19h cùng ngày, Đỗ Thị Thơ đến nhà em gái là Đỗ Thị Mận ở cùng thôn kể lại sự việc và nhờ em gái giúp việc mang xác chồng đi phi tang. Đỗ Thị Mận đã không khuyên chị ra tự thú mà cùng Thơ chờ đến khoảng 2 giờ sáng ngày hôm sau chở xác anh Lai đi cách xa nhà khoảng 10 km ném xuống sông Lô.

6 ngày sau, Đỗ Thị Mận đến Công an huyện Vị Xuyên đầu thú về hành vi cùng chị gái là Đỗ Thị Thơ ném xác anh Phạm Văn Lai xuống sông.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đang khẩn trương tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Tin, ảnh: Minh Tâm