05:00 17/05/2011

Vô địch Rome Masters, Djokovic thách thức mọi giới hạn

Đánh bại Rafael Nadal sau 2 tiếng 12 phút để đăng quang tại giải quần vợt Rome Masters 2011, Novak Djokovic đang thực sự khiến tất cả người hâm mộ làng banh nỉ thế giới phải kinh ngạc.

Đánh bại Rafael Nadal sau 2 tiếng 12 phút với tỷ số 6 - 4, 6 - 4 để đăng quang tại giải quần vợt Rome Masters 2011, Novak Djokovic (ảnh) đang thực sự khiến tất cả người hâm mộ làng banh nỉ thế giới phải kinh ngạc. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng có một tuần Djokovic làm được điều này, trước tay vợt số 1 thế giới, ngay tại mặt sân sở trường của Nadal.

Ảnh: AFP-TTXVN

Đây đã là trận thắng thứ 37 liên tiếp của Djokovic trong năm nay, chỉ còn xếp sau thành tích khởi đầu tốt nhất của huyền thoại John McEnrroe năm 1984 (42 trận). Nếu tính cả năm ngoái thì tay vợt Xécbia đã thắng 39 trận liền, bao gồm cả 2 trận Davis Cup cuối năm 2010, để giành tới 7 chức vô địch trong năm 2011 tại Australia Open, Dubai, Indian Wells, Miami, Belgrade, Madrid và giờ là Rome Masters (trong đó có 4 trận chung kết mà anh vượt qua Nadal).

Với thành tích vô cùng ấn tượng này, tay vợt người Xécbia hiện chỉ còn cách kỷ lục 47 trận thắng liên tiếp của huyền thoại Guillermo Vilas lập được vào năm 1977, đúng 8 trận thắng nữa. Và anh hoàn toàn có thể phá kỷ lục này nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện nay.

Không chỉ hướng đến việc phá kỷ lục của huyền thoại Vilas, Novak Djokovic hiện đang gần với vị trí số 1 thế giới hơn bao giờ hết, bởi khoảng cách chỉ còn là 450 điểm. Giờ chẳng ai nhắc nhiều đến Roger Federer, vì Djokovic là người duy nhất đang đe dọa ngôi vị của Nadal, và sở dĩ tay vợt Tây Ban Nha có thể giữ được ngôi số 1 là vì anh cũng lọt vào chung kết của Madrid và Rome Masters. Nhưng nếu Djokovic một lần nữa vượt qua Nadal ở chung kết Pháp mở rộng diễn ra cuối tuần này thì anh sẽ chính thức truất ngôi của Rafa!

Djokovic thổ lộ: "Đây là một niềm tự hào và vinh dự lớn đối với tôi. Được đứng cạnh những tên tuổi như Federer, Nadal, McEnroe, Ivan Lendl là một niềm hạnh phúc không thể tin nổi".

Còn khi nói về hai chiến thắng liên tiếp trước Nadal trên mặt sân đất nện (Madrid Masters và Romes Masters), điều mà chưa ai có thể làm được trước đây, Djokovic cho biết: "Bất kể ở mặt sân nào, tôi biết mình có thể đánh bại mọi tay vợt hàng đầu miễn là tôi có sự tự tin và tôi đã làm được điều đó. Tôi sẽ chắc chắn không chạm vào vợt trong bốn ngày tới. Bây giờ, nghỉ ngơi là rất quan trọng và sau đó chuẩn bị cho Roland Garros".

Trong khi đó, với việc trực tiếp phải đón nhận 4 thất bại liên tiếp trước Djokovic, Nadal đã lên tiếng thừa nhận rằng đối thủ của mình đang có phong độ ấn tượng. "Anh ấy đã làm được nhiều điều thật tuyệt vời. Mỗi trận đấu anh ấy đều mạnh mẽ cả về tinh thần và thể lực. Tôi đã làm tất cả những gì có thể nên tôi cũng không thể đòi hỏi gì ở mình hơn nữa. Đơn giản là anh ấy đã chơi tốt hơn tôi". Dù vậy, tay vợt này cũng tự tin khi Roland Garros chỉ còn 1 tuần nữa sẽ bắt đầu: "Tôi sẽ chờ đợi những khó khăn phía trước và tìm ra giải pháp. Do vậy, chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

Cũng trong ngày hôm qua, Rome Masters còn chứng kiến sự trở lại tuyệt vời của “búp bê Nga” sau khi cô đánh bại Samantha Stosur tại trận chung kết với tỷ số 6 - 2 và 6 - 2, qua đó giành danh hiệu đầu tiên trong năm 2011. Trước đó cô cũng đã dễ dàng đè bẹp tay vợt số 1 thế giới Caroline Wozniacki ở bán kết.

Đây là chức vô địch đầu tiên của Masha sau hơn một năm, kể từ danh hiệu tại Strassbourg năm ngoái. Điều này cũng sẽ giúp cho cô gái người Nga tự tin hơn khi bước vào giải Pháp mở rộng sắp tới.

Tuệ Minh