12:10 26/12/2011

V.NB 2-1 CLB bóng đá Hà Nội: Chỉ có đấu võ

Trận đấu ở vòng 1/8 Cúp QG giữa V.NB và CLB bóng đá Hà Nội được xem là trận đầu đinh, bởi đây là 2 đội bóng thuộc nhóm đại gia ở phía Bắc. Đội hình 2 bên toàn là những “ông sao cỡ bự” và những ông Tây được ví như “ngựa chứng” của bóng đá VN…

Trận đấu ở vòng 1/8 Cúp QG giữa V.NB và CLB bóng đá Hà Nội được xem là trận đầu đinh, bởi đây là 2 đội bóng thuộc nhóm đại gia ở phía Bắc. Đội hình 2 bên toàn là những “ông sao cỡ bự” và những ông Tây được ví như “ngựa chứng” của bóng đá VN…

Người hâm mộ đất cố đô Hoa Lư náo nức tới sân chờ đón trận đấu mở màn của Công Vinh trong màu áo mới, nhưng họ đã phải thất vọng khi Công Vinh lại ngồi khán đài. Hay sợ trở lại của trung vệ Như Thành dù rất được CĐV Ninh Bình chờ đợi nhưng trên thực tế Như Thành cũng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu chiều qua.

Lúc này, vấn đề chuyên môn của 2 đội bóng thuộc quyền sở hữu của 2 ông bầu máu mặt là Nguyễn Đức Kiên và Hoàng Mạnh Trường mới được chú ý, nhưng chất lượng thi đấu của 2 đội bóng giàu tham vọng lại rất dở, mà ấn tượng đọng lại chỉ là những màn đấu võ giữa các cầu thủ V.NB và CLB bóng đá Hà Nội.

Vụ loạn đả ở sân Ninh Bình sẽ là thử thách đầu tiên cho VPF.


Người Ninh Bình ra về còn tấm tắc kháo nhau, họ không hề quan tâm đến những tình huống dẫn tới bàn thắng hay kết quả V.NB thắng CLB bóng đá Hà Nội 2-1 mà họ bàn về “sới võ” gì mà to thế.

Những tưởng sân chơi Cúp QG chỉ là màn khởi động cho vòng 1 Super League 2012 và 2 đội không đặt nặng chuyện thành tích. Ấy thế mà chiều qua, trên sân Ninh Bình, cả V.NB lẫn CLB bóng đá Hà Nội đều cho thấy họ không hề buông xuôi hay xem nhẹ mặt trận Cúp QG, mà ngược lại, V.NB và CLB bóng đá Hà Nội cùng rất “máu” giành chiến thắng.

Điều này đã được thể hiện bằng lối chơi đầy sức mạnh theo kiểu nhằm triệt hạ đối phương của cầu thủ 2 đội, khiến cho trận đấu rất nhiều thời điểm phải bị gián đoạn. Đặc biệt trong hiệp 2, đã xảy ra rất nhiều pha va chạm dẫn đến xô xát giữa các cầu thủ khiến trọng tài Đào Văn Cường phải liên tục can thiệp.

Đó là những tình huống Timothy (Hà Nội) lĩnh trọn cái cùi chỏ của Mota (V.NB) rồi nằm vật ra sân, hay tiền vệ Hải Nam (Hà Nội) vào bóng ác ý bằng gầm giày đối với Hoàng Đảm. Sức nóng của trận đấu ngày càng tăng cao, bởi những tiểu xảo hay khiêu khích của cầu thủ 2 bên.

Những tưởng đó chỉ là những lời qua tiếng lại hay sự máu lửa của cầu thủ 2 bên trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, nhưng khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Đào Văn Cường vừa vang lên, cầu thủ V.NB và CLB bóng đá Hà Nội đã lập tức giải quyết mâu thuẫn bằng những hành động phi thể thao.

Bức xúc vì những hành động của Timothy trước đó, từ giữa sân cầu thủ nhập tịch của V.NB là Hoàng Max lao về túm cổ áo Timothy, ngay lập tức đồng đội của Hoàng Max là Hoàng Vissai nhảy tới đấm thẳng vào mặt Timothy. Hỗn loạn đã xảy ra và Timothy thiếu chút nữa đã cùng Hoàng Vissai loạn đả, nếu như các cầu thủ V.NB và bầu Trường không nhập cuộc để hạ hỏa những cái đầu nóng.

Theo thethaovanhoa.vn