08:08 09/08/2012

V.League - Eximbank Cup 2012: Cuộc đua Bắc- Trung- Nam

Kết thúc vòng đấu 24 vừa qua, cuộc đua tranh ngôi vô địch đã trở nên quyết liệt hơn khi cuộc chơi không còn là chuyện riêng của ''nhà" ông bầu Đỗ Quang Hiển khi giờ đây khoảng cách giữa SG Xuân Thành với 2 đội phía trên Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng chỉ còn là 1 và 2 điểm.

Kết thúc vòng đấu 24 vừa qua, cuộc đua tranh ngôi vô địch đã trở nên quyết liệt hơn khi cuộc chơi không còn là chuyện riêng của ''nhà" ông bầu Đỗ Quang Hiển khi giờ đây khoảng cách giữa SG Xuân Thành với 2 đội phía trên Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng chỉ còn là 1 và 2 điểm. Đại diện ba miền giờ đây đang đua tranh quyết liệt và liệu đội bóng phương Nam có đủ sức một mình chống lại hai anh em nhà ông bầu Hiển?


“Kẻ phá bĩnh” – SG.Xuân Thành đang trở thành ứng cử viên vô địch. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Chia điểm ngay trên sân nhà Hàng Đẫy trước một K.Khánh Hòa đang đứng bên bờ vực xuống hạng đã được dự báo trước đối với Hà Nội T&T. Tuy nhiên, với những gì đang có cộng với tinh thần đã được nâng lên rất nhiều khi giành ngôi đầu từ chính tay người anh em SHB Đà Nẵng ở vòng đấu trước đó việc mất điểm ngay trên sân nhà đã khiến người hâm mộ đội bóng thủ đô không khỏi thất vọng.


Việc mất điểm vào thời điểm này khiến cho đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đánh mất lợi thế của mình và rơi vào thế khó mặc dù vẫn còn giữ được quyền tự quyết trong 2 vòng đấu cuối. Trận hòa này cũng đã biến chuyến hành quân đến sân Thống Nhất làm khách trước chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp là SG Xuân Thành ở vòng cuối cùng trở thành trận chung kết của mùa giải.


Mất điểm liên tiếp ở 2 lượt đấu vừa qua đã khiến đội bóng sông Hàn giờ đây đang gặp khó khi “hơi thở” của SG Xuân Thành đã phả ngay sau gáy. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức cũng có đôi chút lợi thế khi hai đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch phải đụng nhau trong trận cầu đinh ở vòng đấu cuối cùng. Nếu hai đội bất phân thắng bại thì đây chính là cơ hội dành cho đội bóng miền Trung bước lên ngôi cao nhất.


Và chắc chắn Hà Nội T&T sẽ có trận đấu “sinh tử” với đội bóng của bầu Thụy, để chí ít thì cúp cũng về nhà ông bầu Hiển. Nhưng trước khi có được cho mình lợi thế “ngư ông đắc lợi” ở vòng cuối cùng, SHB Đà Nẵng phải biết cách vượt qua đội bóng đang ở vào thế chân tường TĐCS Đồng Tháp của HLV Trần Công Minh ở vòng đấu 25. Đây sẽ là một rào cản khó vượt qua đối với SHB Đà Nẵng vào thời điểm đội bóng này đang có dấu hiệu xuống dốc.


Giành trọn 9 điểm ở 3 vòng đấu khi liên tiếp vượt qua K.Khánh Hòa, CLBBĐ Hà Nội và V. Ninh Bình, khoảng cách giờ đây giữa SG Xuân Thành với hai đội phía trên chỉ còn là 1 và 2 điểm. Với lợi thế rất lớn ở vòng đấu cuối cùng được thi đấu trên sân nhà trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch là Hà Nội T&T đã biến đội bóng phương Nam từ “kẻ phá bĩnh” giờ đây trở thành ứng cử viên cho chức vô địch.


Cơ hội đã mở ra và đang gần hơn rất nhiều đối với SG Xuân Thành. Dù là rất khó khăn khi ở vào thế một đánh hai với nhà ông bầu Hiển, nhưng với thực lực của mình cộng với tinh thần toàn đội đang rất thoải mái, đội bóng phương Nam đang trở thành thách thức không nhỏ đối với nhà ông Hiển trên con đường chinh phục chiếc cúp vô địch lần thứ 3 của mình.


V.League đang đi vào thời điểm khốc liệt nhất của cuộc đua đến ngôi vương. Mọi bất ngờ có thể xảy ra, ranh giới giữa thành công và thất bại đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó cuộc chiến trụ hạng ở vào thế chân vạc cũng trở nên hết sức quyết liệt. Và nhiều khả năng kết thúc vòng đấu 25 này mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn. V.League đang thực sự rất đáng xem.



Lê Sơn