08:23 22/08/2011

V-League 2011: Một cái kết có hậu

Một mùa giải V-League nữa đã khép lại sau 26 vòng đấu sôi động, hấp dẫn với trận “chung kết” đầy xúc cảm. Ngôi vị cao nhất đã thuộc về SLNA sau hơn 10 năm chờ đợi. Trong suốt sự nghiệp, chưa ai từng thấy những người đàn ông bản lĩnh như Hữu Thắng khóc như lần này.

Một mùa giải V-League nữa đã khép lại sau 26 vòng đấu sôi động, hấp dẫn với trận “chung kết” đầy xúc cảm. Ngôi vị cao nhất đã thuộc về SLNA sau hơn 10 năm chờ đợi. Trong suốt sự nghiệp, chưa ai từng thấy những người đàn ông bản lĩnh như Hữu Thắng khóc như lần này. Còn Huy Hoàng thì nấc nghẹn, giương cao chiếc cúp.

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An vui mừng với chức vô địch.


Dẫu đã chuẩn bị tinh thần, cùng quyết tâm thi đấu trong suốt cả tuần, nhưng những giọt nước mắt của những tân vương đã cho thấy cảm xúc nghẹo ngào của những người dân xứ Nghệ sau nhiều năm dài chờ đợi. Họ hoàn toàn xứng đáng được vinh danh sau những nỗ lực không mệt mỏi kể từ đầu giải. Họ là đội giành được nhiều trận thắng nhất với 15 trận. Họ sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất với chỉ 29 bàn thua. Và chính họ đã bảo vệ thành quả đó trước ĐKVĐ Hà Nội T&T để bước lên đỉnh vinh quang.

Lý giải cho thành công ngày hôm nay không điều gì khác ngoài việc SLNA đã trình làng một tập thể gần như hoàn hảo. Một HLV trẻ Nguyễn Hữu Thắng đầy bản lĩnh, nguồn cảm hứng để cả tập thể thi đấu quyết tâm trong mọi trận đấu. Một “thủ lĩnh” trên sân Huy Hoàng luôn hoàn thành xuất sắc vai trò của một người đàn anh.

Lứa cầu thủ trẻ với những Trọng Hoàng, Đình Đồng, Văn Bình luôn thi đấu máu lửa trên mọi mặt trận. Ngoại binh của đội bóng xứ Nghệ tuy không xuất sắc so với nhiều đội bóng khác nhưng lại rất đồng đều. Tất cả họ dường như đang trải qua thời kỳ phong độ cao nhất của sự nghiệp. Cổ động viên của SLNA quá tuyệt vời, điều đó phần nào lý giải cho thành tích thi đấu ấn tượng trên sân Vinh của SLNA. Đây là yếu tố căn bản, góp phần quan trọng trong thành công của đội bóng xứ Nghệ.

Hai vị trí thứ 2 và 3 thuộc về Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng cũng hoàn toàn xứng đáng. Đội bóng Thủ đô đã thất bại trong trận “chung kết” với SLNA và bị chính SLNA tước ngôi vô địch. Nhưng cách thầy trò Phan Thanh Hùng chứng minh ở 90 phút cuối cùng trên sân Vinh, không ai có thể chê trách họ. Bàn thắng của Hồng Minh, cú sút đập xà ngang của Antonio chính là minh chứng cho sự hiên ngang của đội bóng Thủ đô. HLV Nguyễn Hữu Thắng của SLNA đã phải thốt lên: “Hà Nội T&T là đối thủ đáng nể nhất”.

Kết thúc lượt đi, Hà Nội T&T kém SLNA đến 14 điểm nhưng đến trước trận “chung kết” khoảng cách chỉ còn là 3 điểm. Có được sự tăng tốc đó là nhờ tính chuyên nghiệp, cùng tinh thần thi đấu hết mình mà HLV Phan Thanh Hùng đã gây dựng cho đội bóng. Chắc chắn, mùa sau Hà Nội T&T vẫn sẽ là một thế lực tranh chấp ngôi đầu. Trong khi đó, với lực lượng hùng hậu, SHB Đà Nẵng luôn là đội được đánh giá cao nhất. Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn lại không thể vượt qua chính mình trong những trận cầu tâm điểm. Và ở những giai đoạn khó khăn, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã “hụt hơi” so với 2 đối thủ xếp trên.

Phía cuối bảng xếp hạng, 1 trong 2 suất xuống hạng thuộc về HN.ACB là nỗi thất vọng đối với bóng đá Thủ đô. Bên cạnh đó, lối đá bế tắc của HP.HN cũng khiến nhiều người hâm mộ không khỏi buồn về hai đội bóng con cưng. Chiếc vé xuống hạng thứ 2 thuộc về ĐT.LA cũng là một dấu trầm buồn cho “cựu vương” từng một thời oanh liệt. Trong 10 năm qua, “Gạch” từng 2 lần vô địch, 3 lần giành vị trí Á quân, 1 lần cán đích ở vị trí thứ 3. Đây là một thành tích mà chưa đội bóng nào làm được. Sự sa sút của ĐT.LA cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các đội bóng khác. Chỉ cần chủ quan và sai lầm ở lực lượng, bất cứ đội bóng nào cũng có thể nhận phải những hậu quả không thể khắc phục.

Thanh Lâm