10:00 15/10/2012

“Virus FIFA” lại hoành hành

Vòng loại World Cup 2014 diễn ra cuối tuần qua đã khiến cho không ít CLB phải ngao ngán khi “virus FIFA” lại hoành hành, mà Real Madrid chính là đội bóng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Vòng loại World Cup 2014 diễn ra cuối tuần qua đã khiến cho không ít CLB phải ngao ngán khi “virus FIFA” lại hoành hành, mà Real Madrid chính là đội bóng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.


Jose Mourinho vừa phải đón hàng loạt những tin không vui về các học trò của mình khi trở về thực hiện nhiệm vụ quốc gia. Những Fabio Coentrao, Gonzalo Higuain, và mới đây là Sami Khedira, đang phải đối mặt nguy cơ tạm xa sân cỏ một thời gian vì chấn thương. Hậu vệ trái Coentrao chỉ thi đấu có 20 phút trong trận Nga - Bồ Đào Nha rồi phải rời sân vì chấn thương háng. Tiền vệ người Đức Khedira thì vẫn đang trong quá trình theo dõi, còn trường hợp của Higuain vẫn còn bỏ ngỏ.


Những chấn thương này rõ ràng đang khiến “Người đặc biệt” phải đau đầu khi mà Real Madrid đang phải trải qua giai đoạn khó khăn nhất ở Liga. Họ đang kém Barcelona đến 8 điểm và trên hành trình bám đuổi điều họ cần hơn bao giờ hết, đó là một đội ngũ luôn đạt sức khỏe tốt.


Không chỉ Real Madrid, Arsenal và Liverpool cũng đang bị “virus FIFA” dày vò. Tại Arsenal, tiền vệ Theo Walcott sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần do chấn thương nghiêm trọng ở trận đội tuyển Anh gặp Xan Marinô. Kết quả giám định cho thấy, tiền vệ cánh này đã bị dập phổi sau tình huống va chạm với thủ thành Aldo Simoncini bên phía Xan Marinô. Trong khi đó, Liverpool nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của Fabio Borini thời gian dài. Tiền đạo này đã bị gãy xương cổ chân trong một buổi tập của đội tuyển U21 Italia.

 

Kỳ Anh