07:01 18/07/2011

Vinpearl Luxury Đà Nẵng: Thiên đường trong tầm tay bạn!

Mùa hè này, mình đi đâu? Câu hỏi quen thuộc mà năm nào cũng phải tự hỏi, băn khoăn giống như một bà nội trợ khó khăn khi chọn thực đơn cho ngày. Đà Nẵng, địa điểm luôn an toàn về giá cả cũng như chất lượng dịch vụ, đã được duyệt. Và Vinpearl Luxury Đà Nẵng được chọn làm điểm dừng chân cho cả nhà trong kỳ nghỉ hè năm nay.

Một góc Vinpearl Luxury Đà Nẵng.

Con đường “vàng” Sơn Trà - Điện Ngọc, một trong những con đường được đánh giá là “đắt” nhất ở Đà Nẵng bởi ở đó có những khu biệt thự, khu nghỉ dưỡng cao cấp 4 sao, 5 sao của Việt Nam. Con đường này còn được coi là con đường du lịch bởi chính nơi này là vị trí trung tâm dẫn đến những di sản thế giới như Hội An, Mỹ Sơn, Huế. Nằm ở vị trí như vậy, nên điểm đến Vinpearl Luxury có thể nói là khá thuận tiện. Chỉ là đi nghỉ dưỡng thôi, thế mà gia đình tôi đã thấy mình đúng là Thượng đế bởi sự ân cần, tôn trọng và chu đáo của nhân viên Vinpearl Luxury khi ra tận sân bay đón trên chiếc Mercedes Sprinter. Hỏi ra mới biết, tại đây còn có một dàn xe Mercedes S500 và Limousine sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách.

Bao gồm một khách sạn quốc tế “vượt chuẩn” 5 sao với 200 phòng nghỉ tiện nghi và một quần thể biệt thự 39 căn riêng biệt, mỗi căn có từ 2 - 4 phòng ngủ, nơi này quả là làm cho chúng tôi thấy bối rối. Những đứa trẻ sẽ là người quyết định nên ở đâu, thế nên tất cả đồng ý đi tham quan Vinpearl để có sự lựa chọn cuối cùng.

Bước theo người phục vụ, tôi tưởng như mình đang đi lạc vào không gian trong phim “Lamant” (Người tình) của đạo diễn Pháp Jean Jacques Annaud, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nữ văn sĩ nổi tiếng Marguerite Duras. Với kết cấu và kiến trúc Gothic Đông Dương những năm đầu thế kỷ 20, với những chi tiết kiến trúc truyền thống Việt Nam tạo nên từ các bộ mái ngói nhà rường, ô văng che cửa và những điểm nhất là các họa tiết trang trí, Vinpearl Luxury Đà Nẵng vừa hiện đại, sang trọng, lại vừa phảng phất nét cổ điển quý phái. Phía bên ngoài là khoảng sân rộng với những chiếc xe cổ đỗ bên cạnh những sắc hoa rực rỡ.

Chúng tôi rời khỏi khu khách sạn để bước vào khu biệt thự. Nơi này quả là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai thích độc lập, tách biệt, và riêng tư, đặc biệt dành cho kỳ trăng mật của hai người. Với diện tích lớn từ 2 - 4 phòng ngủ, sự lịch lãm của khu biệt thự đã mang lại một cảm giác dễ chịu. Chỉ cần mở cửa phòng, cảm giác vị mặn mà của biển khơi như ùa vào. Từ nơi này, ta có thể ngắm bình minh trên biển và những ánh hoàng hôn lãng mạn cùng buổi tối bình yên trong lành với làn gió biển. Đây cũng là sự lựa chọn của bọn nhóc, chúng cũng thích những căn phòng biệt lập để được tự do nô đùa.

Sự đa dạng phong phú trong ẩm thực của Vinpearl làm cho tôi hài lòng. Tôi đã thực sự bối rối khi không biết nên lựa chọn nhà hàng nào bởi ở đây có tới 3 nhà hàng và một hệ thống các quầy bar luôn sẵn sàng phục vụ. Và cuối cùng, giải pháp hay nhất, đó là thử cả 3! Nào là Oriental với các món đặc sản địa phương, hải sản thì khỏi nói bởi sự tươi sống và cách chế biến đa dạng mang hương vị của biển miền Trung; hay là Gourment với phòng ăn riêng trong và ngoài trời dành cho khách VIP với các món Âu Á tự chọn. Sau khi trải nghiệm, cuối cùng, chúng tôi thích nhất đó là Lobby Lounge được đặt ngay sảnh với những bữa ăn cực kỳ thoải mái giữa thiên nhiên và cả những tiếng nhạc du dương làm cho khung cảnh thêm phần lãng mạn.

Chỉ cần vài bước chân là đã chạm tới biển. Biển xanh, cát trắng, gió trong lành trên dải Non Nước, một trong những dải biển đẹp nhất của thế giới. Chúng tôi chạy ùa tới biển bơi lội cho thỏa thích, lũ trẻ chơi các trò chơi trên biển như đá bóng trên cát, nhảy sóng, trượt sóng. Nhiều người đang tham gia các trò chơi như dù bay, chèo thuyền kayak và lặn xuống đại dương... Cũng có khi, tôi và anh biếng lười nên chỉ nằm ườn ào trên ghế, mặc cho lũ trẻ đang ngồi xây những lâu đài cát mộng mơ của tuổi thơ. Nhấp một ly Cocktail, đọc vài trang trong cuốn “Ăn, cầu nguyện, yêu” để rồi khi mí mắt sụp xuống vì cơn buồn ngủ thì chỉ việc kéo sụp chiếc kính mát, đặt chiếc mũ che mặt, thế là tôi đã có bầu trời riêng của mình trong tiếng sóng biển và làn gió mát. Đó là những giấc ngủ ngắn, nhưng lại bình yên nhất.

Khi đã thỏa thuê với biển cả, bọn nhóc lại thích khu bể bơi với làn nước xanh mát lành, chúng đùa nghịch chán chê rồi lại đói, lại ăn, lại chơi và lại nghịch ngợm. Lúc nào chúng tôi “lười” và muốn có những khoảng khắc của riêng mình, đã có những cô trông trẻ đáng yêu chăm nom bọn trẻ dùm chúng tôi.
Chưa hết, với khu Vincharm Spa gồm 9 phòng massage chuyên nghiệp cùng các dịch vụ sauna luôn là sở thích của những người muốn chăm sóc cơ thể. Nhân viên ở đây lúc nào cũng niềm nở, phục vụ nhiệt tình. Sự êm ái, bàn tay mềm mại cùng với những động tác khéo léo trong những tiếng nhạc rất thiền khiến cho hai đứa tôi chẳng thể bỏ được cơn ghiền massage của Vincharm Spa.

Những ngày ở Vinpearl Luxury Đà Nẵng, hưởng những tiện nghi sang trọng, sa xỉ, tôi thầm cảm ơn người bạn đời đã chiều theo ý thích của tôi. Cả nhà đã rất vui và thoải mái khi ở nơi này. Hạnh phúc, chẳng phải là sống trong hiện tại, ở bên những người mình yêu thương, cùng vui và hưởng thụ những giây phút bình an ở Vinperl Luxury Đà Nẵng, cuộc sống thật tươi đẹp!

P.V