Video báo động bệnh vô cảm tại Ấn Độ

Câu chuyện về một nạn nhân tai nạn giao thông bị dòng người hững hờ bỏ mặc hơn một tiếng đồng hồ trên con đường tấp nập nhất New Delhi và thậm chí còn bị cướp đang khiến người dân Ấn Độ “dậy sóng”.

Theo truyền thông địa phương, nạn nhân được xác nhận danh tính là Matibool – một thợ lái xe kéo kiêm bảo vệ. Tai nạn xảy ra vào sáng ngày 10/8 khi một chiếc xe tải nhỏ đã đâm mạnh vào ông Matibool khi ông đi bộ bên lề đường (video dưới). 



Trong đoạn video được thu từ máy quay giám sát gần hiện trường, tài xế gây ra tai nạn bước ra khỏi xe, nhìn Matibool rồi lại lạnh lùng tiếp tục hành trình.

Hàng loạt xe đi ngang qua nhưng cũng không có bất kỳ ai dừng lại giúp đỡ ông Matibool. Mãi sau mới thấy một người đàn ông tiến gần ông Matibool, nhưng mục đích của ông ta là lấy cắp chiếc điện thoại của người đàn ông xấu số đang nằm trên vệ đường.

Phải mất gần 90 phút sau, cảnh sát mới xuất hiện đưa ông Matibool đến bệnh viện và ông này đã chết sau đó. Cảnh sát đang tìm cách xác định tài xế đã bỏ hiện trường và người đàn ông ăn cắp điện thoại.

Vụ việc này làm dấy lên một cuộc tranh luận về giá trị đạo đức và lòng trắc ẩn tại Ấn Độ. Một cảnh sát lý giải với Thời báo Hindu rằng hầu hết mọi người có thể đã lãnh cảm với nạn nhân vì cho rằng ông này say rượu.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng bày tỏ thái độ bất bình: “Thật xấu hổ cho một xã hội với những hành vi vô nhân đạo khủng khiếp như thế”. Bình luận về hình ảnh này, đài truyền hình Ấn Độ NDTV cho biết vụ việc đã "vi phạm mọi luân lý đạo đức thông thường".

Lê Huyền (Theo BBC)
Sự vô cảm trước tai nạn giao thông
Sự vô cảm trước tai nạn giao thông

Sự vô cảm của một bộ phận người tham gia giao thông đang là thực trạng đáng báo động trong xã hội hiện nay khi tình thương, lòng nhân ái và sự sẻ chia giữa người với người đang bị lấn át bởi tính vị kỷ, chủ nghĩa cá nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN