Rùng mình với nhà tù IS tràn ngập dụng cụ tra tấn, thuốc mê

Cảnh sát liên bang Iraq ngày 28/8 đã phát hiện được một nhà tù của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nơi tràn ngập các thiết bị tra tấn và chất gây mê tại thành phố mới được giải phóng Tal Afar.

Hãng tin Sputnik (Nga) dẫn tuyên bố của Tướng Rayad Shaker Jawdat, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Iraq, cho biết nhà tù tại Tal Afar là nơi IS tra tấn những người dân thường vô tội và bỏ tù các quân nhân nước này.

Cảnh tượng trong nhà tù của IS.

“Có các phòng giam và tra tấn bên trong nhà tù nơi người dân thường bị bắt giữ làm con tin. Còn có số lượng lớn thuốc và chất gây mê ở đó”, ông Jawdat cho hay.

Cảnh sát liên bang Iraq đã gửi cho các đại diện truyền thông đoạn video ghi lại cảnh về nhà tù với những song sắt lớn, còng tay, thuốc và camera để giám sát tù nhân.

Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng Iraq phát hiện nhà tù của IS nơi tra tấn và giam giữ binh sĩ.

Dưới đây là video về nhà tù của IS tại Tal Afar:



Chất gây mê cũng thường được những kẻ đánh bom liều chết sử dụng để chuẩn bị trước khi tiến hành tấn công khủng bố.

Cảnh sát liên bang Iraq tuyên bố kết thúc chiến dịch giải phóng thành phố Tal Afar từ ngày 26/8.

Tal Afar là một thành phố chiến lược quan trọng, nằm cách Mosul 63 km về phía Tây, và Sinjar 52 km về phía đông, không xa biên giới với Syria.

IS đã chiếm đóng Tal Afar từ giữa năm 2014, trước đó, thành phố này là nơi sinh sống của 750.000 người.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Nghi phạm IS ngộp thở trong nhà tù, 8 tháng mới thấy Mặt Trời một lần
Nghi phạm IS ngộp thở trong nhà tù, 8 tháng mới thấy Mặt Trời một lần

Các nghi phạm IS ở Iraq bị nhồi nhét vào các trại giam chật chội, nóng bức tới 45 độ C và có người sau 8 tháng bị giam mới nhìn thấy ánh Mặt Trời một lần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN