Phẫn nộ cảnh sát Hungary ném thức ăn cho người tị nạn

Lực lượng chức năng Hungary vừa bị bắt quả tang khi thực hiện hành động “vô nhân đạo” – ném thức ăn cho người tị nạn tại các trại đăng kí gần biên giới Hungary.




Đoạn video do một chính trị gia người Áo ghi hình cho thấy cảnh cảnh sát Hungary ném các gói đồ ăn vào đám đông nhốn nháo chen lấn xô đẩy lấy đồ cứu trợ tại trại trung chuyển ở thành phố biên giới Roszke. Lực lượng cảnh sát xuất hiện trong đoạn clip khi phân phát đồ ăn được trang bị mũ bảo hiểm có gắn kính nhựa che chắn mặt, để tránh những hành động quá khích từ nhóm người tị nạn.


Trước đó, Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn đã ghi nhận sự cố người tị nạn ném đá vào cảnh sát để có thể trốn khỏi trại đăng kí. Được biết, nguyên nhân dẫn đến sự vụ trên là do tại các trại đăng kí được dựng tạm thời ở dọc biên giới hai nước Hungary-Serbia, người tị nạn tại đây không được chăm sóc một cách chu đáo. Vỏn vẹn chỉ có một trại đăng kí cho hàng trăm người và chỉ có 4 nhà vệ sinh, không có đủ các vật dụng giữ ấm cần thiết trong cái lạnh 5 độ C, chưa kể tình trạng thiếu thốn lương thực thực phẩm. Đây có thể là nguyên nhân khiến người di cư mất bình tĩnh và nóng lòng muốn chạy sang các quốc gia khác.

 

Hồng Hạnh (theo abcnews)
Khi người di cư đua nhau tự nhận là công dân Syria
Khi người di cư đua nhau tự nhận là công dân Syria

Chiếc chứng minh thư Pakistan lẩn khuất trong bụi cây, một chiếc khác của Bangladesh nằm chỏng chơ trên ruộng, một bằng lái xe sờn rách với hình ảnh người đàn ông để bộ râu kiểu Iraq, chiếc khác lại là bức hình cô gái vận khăn trùm đầu với nụ cười bẽn lẽn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN