Ông Trump bị “đại bàng nước Mỹ” tấn công

Tỷ phú “vạ miệng” Donald Trump đã nhiều lần giật mình và vội né cú mổ từ chú đại bàng "Uncle Sam" - biểu tượng của nước Mỹ - trong lúc chụp hình cho tạp chí Time.

Ông Trump hoảng hốt trước cú tấn công của đại bàng.

Ông trùm bất động sản Donald Trump trong tuần qua đã bị dư luận tấn công về mọi mặt khi tuyên bố hùng hồn nước Mỹ nên cấm cửa người Hồi giáo. Một đoạn băng mới đây cho thấy thậm chí cả “biểu tượng của nước Mỹ” cũng không ưa tỷ phú này.

Đoạn băng được quay lại trong một buổi chụp hình của tờ tạp chí Time hồi tháng 8. Bối cảnh diễn ra tại căn phòng làm việc của ứng cử viên tổng thống này, cùng với sự góp mặt của chú đại bàng 27 tuổi - biểu tượng của nước Mỹ - có tên “Uncle Sam”. Tại buổi chụp hình, “Uncle Sam” nhiều lần tỏ ra bất hợp tác, thậm chí còn liên tục mổ vào đầu, vào tay khiến ông Trump bị giật mình hoảng hốt. (Xem video dưới)



Nhiếp ảnh gia Martin Schoeller, người chụp hình ông Trump hôm đó, kể lại rằng ông Trump không phải là người dễ chịu khi chụp ảnh. Schoeller nói: "Ông Trump rất khó tính khi chụp hình. Nếu bạn yêu cầu ông ấy nhìn lên một chút, ông Trump sẽ nói không hoặc từ chối làm theo”.

Trong cuộc bình chọn “Nhân vật của năm” do Time tiến hành mới đây, tỷ phú Trump đã xếp thứ ba danh sách và để tuột mất danh hiệu vào tay nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel. Vị tỷ phú có khối tài sản 4,5 tỷ USD này viết trên tài khoản Twitter cá nhân: “Tôi đã nói với các bạn rồi, tạp chí Time sẽ không bao giờ chọn tôi là nhân vật của năm dù tôi được yêu thích hơn. Họ đã chọn người đang hủy hoại nước Đức”.


Hoàng Trang (theo RT)
Ông Trump và bà Hillary vẫn dẫn đầu cuộc đua vào Nhà Trắng
Ông Trump và bà Hillary vẫn dẫn đầu cuộc đua vào Nhà Trắng

Ứng cử viên Donald Trump và bà Hillary Clinton hiện đang nhận được nhiều ủng hộ nhất trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN