Nữ phóng viên trúng lựu đạn ngay lúc lên sóng

Một nữ phóng viên người Israel đã bị trúng lựu đạn choáng phát nổ ngay gần trong khi tường thuật trực tiếp cuộc giao tranh giữa cảnh sát Israel và những người biểu tình Palestine tại phía đông Jerusalem. (xem video dưới).




Cô Hanna Mahameed đang làm phóng viên cho đài truyền hình Al-Mayadeen đặt trụ sở tại Lebanon. Trong lúc lên sóng truyền hình tường thuật lại vụ đụng độ giữa 2 bên Israel và Palestine, không may một quả lựu đạn choáng do cảnh sát Israel ném ra phát nổ gần Hanna, khiến mặt cô bỏng rát và đầu choáng váng. Đoạn video ghi lại cảnh Hanna bị bắn trúng, kêu gào trong đau đớn, chiếc áo chống đạn của cô cũng bị rách, đã gây phẫn nộ trong dư luận. Ngay sau đó Hanna được đưa tới bệnh viện để cấp cứu vết bỏng trên mặt.


Tuy nhiên, chỉ sau ít lâu, cô lại tiếp tục xuất hiện trên sóng truyền hình với một nửa gương mặt bị băng kín. Khi nhìn thấy khuôn mặt bị thương của Hanna trên TV, nhiều người xem đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần quả cảm của nữ phóng viên này, do không ngại gian nguy xông pha vào hiện trường hỗn loạn.


Sự việc xảy ra trong lúc cảnh sát Israel đang cố gắng trấn áp lực lượng biểu tình do cha của một thiếu niên Palestine khởi xướng. Thiếu niên này đã dùng dao đâm bị thương một người Israel vào hôm Chủ nhật vừa qua, sau đó bị cảnh sát bắn chết.


Nữ phát ngôn viên cảnh sát Israel cô Luba Samri cho biết, cảnh sát dùng mô hình và các thiết bị vũ khí chống bạo loạn để dẹp người biểu tình, chính vì vậy bất kì ai có mặt tại hiện trường đều có thể gặp nguy hiểm.

 

Hồng Hạnh (theo The Guardian)
Nữ phóng viên Hungary ngáng chân người di cư
Nữ phóng viên Hungary ngáng chân người di cư

Một nữ phóng viên quay phim người Hungary đã bị sa thải ngay lập tức sau khi xuất hiện đoạn băng tố cáo cô ta cố tình ngáng chân một người tị nạn Syria đang bế con nhỏ chạy trốn khỏi cảnh sát ở khu vực gần biên giới với Serbia (video dưới).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN