Kobane hoang tàn khủng khiếp nhìn từ trên không

Một đoạn video vừa được đăng tải cho thấy quang cảnh hoang tàn khủng khiếp nhìn từ trên cao tại thành phố chiến lược Kobane của Syria, nơi bị nhóm nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng vào cuối năm ngoái. (video dưới).




Hàng nghìn tòa nhà giờ chỉ còn là những đống gạch vụn đổ nát, cơ sở hạ tầng đường phố tại nơi đây gần như bị phá hủy hoàn toàn, những bức tường chằng chịt vết đạn, xe tăng thì bị phá hỏng nằm la liệt trên đường phố.


Kobane hoang tàn sau chiến tranh.


Gần 200.000 người dân đã phải rời bỏ ngôi nhà của mình khi các tay súng IS đánh chiếm thành phố. Kể từ đó, nơi đây hàng ngày luôn vang lên tiếng bom nổ, những trận giao tranh quyết liệt, đẫm máu. Cuối cùng, sau 6 tháng chiến đấu ròng rã quyết tâm giành lại thành phố chiến lược, lực lượng an ninh người Kurd và liên quân quốc tế đã đánh bật phiến quân IS ra khỏi Kobane. Cư dân ngày trước đi sơ tán giờ cũng đã quay trở lại thành phố. Tuy nhiên họ đang phải chạy đua với thời gian để dọn sạch thi thể của những tay súng thánh chiến đang trong quá trình phân hủy nằm ngổn ngang dưới đống đổ nát, nhằm ngăn chặn xuất hiện ổ dịch bệnh cũng như tình trạng ô nhiễm môi trường.


Sức tàn phá của chiến tranh hiện hữu trên những tòa nhà đổ nát.

Công việc trước mắt cần làm ngay trong việc xây dựng lại Kobane là phải dọn sạch thi thể của các tay súng IS.


Một Ủy ban Khẩn cấp đã được thành lập để triển khai các hoạt động dọn dẹp ở Kobane. “Chính quyền vẫn chưa cho phép người dân địa phương quay trở lại những khu vực bị phá hủy nếu vẫn còn xác chết ở đó”, một nhân viên thuộc Ủy ban cho biết.
Idriss Nassan - phát ngôn viên của người Kurd tại Syria cho biết “khoảng 70% thành phố bị phá hủy. Trở ngại lớn nhất trong việc xây dựng lại thành phố là chúng tôi không có đủ máy móc để có thể chuyển khối đất đá gạch vụn ra khỏi khu vực để bắt đầu xây mới. Bên cạnh đó, chi phí có thể lên tới hàng tỉ USD, rất tốn kém”. 



Hồng Hạnh (theo D.M, CNN)

Kobane hoang tàn ngày người Kurd trở về
Kobane hoang tàn ngày người Kurd trở về

Khi dòng người tị nạn Kurd quay trở về, Kobane chỉ còn là một đống đổ nát sau nhiều tháng giao tranh dữ dội: xe tăng bị phá hỏng nằm la liệt trên đường phố, các tòa nhà bị san phẳng, những bức tường chằng chịt vết đạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN