Kinh ngạc cảnh bay vào 'hang dơi'

Anh Alexander Pooli, 27 tuổi, một người thích phiêu lưu mạo hiểm, đã thực hiện một chuyến bay đáng kinh ngạc qua một hốc đá trên đỉnh một ngọn núi ở Tây Ban Nha mà anh gọi là “hang dơi”.

 

Sử dụng bộ đồ bay được thiết kế đặc biệt, anh chàng mang trong mình hai dòng máu Italy và Na Uy nhảy ra từ một chiếc máy bay, rơi tự do 20 giây rồi bay xuyên qua mục tiêu có đường kính khoảng 2m với vận tốc bay đạt đến 250 km/h.

 

Để thực hiện chính xác chuyến bay vào “hang dơi” đầy nguy hiểm này, Alexander đã tích cực thực hiện các chuyến bay thử nghiệm trước đó. Anh cho biết, để có thể di chuyển hướng bay khi ở trên không cần có sự hoạt động dẻo dai và phối hợp nhịp nhàng của các bộ phận trên cơ thể. Alexander cũng cho biết mình đã trải qua một tháng tập luyện Yoga để có thể hoàn thành chuyến bay qua "hang dơi" này.

 

Ngoài chuyến bay qua "hang dơi", Alexander từng thực hiện chuyến bay mạo hiểm qua một thác nước ở Brazil.

 

Xem video:

 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 

 

A.M (Sưu tầm)

Nhảy múa trên cánh máy bay ở độ cao 300 mét
Nhảy múa trên cánh máy bay ở độ cao 300 mét

Thách thức độ cao và sự nguy hiểm đến chết người, 3 cô gái xinh đẹp đã thoải mái nhảy múa, uốn dẻo trên cánh máy bay khi chúng đang bay cách mặt đất hàng trăm mét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN