Hành động vô tâm của những kẻ săn tê giác

Một chú tê giác Nam Phi đã được nhận “cái chết nhân đạo” sau khi lang thang trong nhiều ngày tại vườn quốc gia Kruger với một viên đạn găm trong não, khuôn mặt biến dạng do bị cưa sừng và một mắt bị hỏng hoàn toàn.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Những kẻ săn trộm đã gây ra vết thương nghiêm trọng cho tê giác.

Du khách tại vườn quốc gia Kruger đã phát hiện ra chú tê giác tội nghiệp hôm 28/2, những hình ảnh về chú tê giác này đã được đăng trên mạng xã hội ở Nam Phi và làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ.

Sau năm ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tại vườn quốc gia Kruger đã phát hiện ra chú tê giác đang trong tình trạng vô cùng tồi tệ.

Ông Reynold Thakhuli, lãnh đạo phụ trách truyền thông của Vườn quốc gia Nam Phi cho biết: “Viên đạn đã nằm sâu trong não tê giác này vì vậy cơ hội sống sót của nó vô cùng mong manh”. Chính vì lý do đó mà người ta đã chọn giải pháp “cái chết nhân đạo” để kết thúc sự đau đớn cho chú tê giác.

Ông Thakhuli cũng gửi lời cảm ơn đến các du khách và các nhân viên kiểm lâm đã tận tình hỗ trợ trong việc tìm kiếm chú tê giác bị thương.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nhằm đưa những kẻ săn trộm ra trước vành móng ngựa.

Tình trạng săn bắn tê giác để lấy trộm sừng đang là vấn đề nóng tại Nam Phi khiến số lượng loài vật này ngày càng thuyên giảm. Từ đầu năm 2014 cho đến nay, đã có hơn 146 con tê giác bị giết.


H. Linh (Theo Guardian)


Tiêm thuốc độc vào sừng để cứu tê giác
Tiêm thuốc độc vào sừng để cứu tê giác

Hàng nghìn con tê giác Nam Phi đã được tiêm thuốc độc vào sừng với hy vọng sẽ tạo được sự khác biệt trong cuộc chiến cứu loài động vật quý hiếm này khỏi bị tuyệt chủng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN