Dòng người, lòng người còn lưu luyến mãi

Hôm nay, ngày 10/10, trước thông tin gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay đổi giờ mở cửa đón người dân vào viếng ngày cuối cùng, dòng người xếp hàng trên các tuyến phố dẫn vào viếng Đại tướng dài gấp ba lần những ngày trước đó.

 


Ngay từ 10h sáng, thay vì bắt đầu xếp hàng từ phố Điện Biên Phủ như mọi ngày, dòng người hôm nay lại bắt đầu ở ngay chính con phố Hoàng Diệu đoạn Tượng đài tưởng niệm Liệt sỹ sau đó kéo dài qua các con phố Hoàng Văn Thụ, Bắc Sơn, Điện Biên Phủ về lại phố Hoàng Diệu. Lượng người lớn nhưng vẫn hết sức ngăn nắp và trật tự trong sự phối hợp sắp xếp của lực lượng cảnh vệ, cảnh sát giao thông lực lượng trật tự địa phương và đội ngũ tình nguyện viên.

 




Nuối tiếc vì khó có thể xếp vào đoàn người quá dài trong ngày hôm nay, rất đông người dân đã đứng lại trước khuôn viên ngôi nhà 30 Hoàng Diệu để trông tưởng, để vái vọng và cùng nhau tĩnh lặng nhớ về Người.


Tin Tức ghi lại toàn cảnh đoàn người cùng hướng về người chỉ huy lỗi lạc của dân tộc.

 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Lê Sơn

Ngày cuối viếng Đại tướng tại nhà riêng, dòng người như bất tận
Ngày cuối viếng Đại tướng tại nhà riêng, dòng người như bất tận

Ngày cuối cùng người dân được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tư gia, hàng vạn người dân vẫn không ngừng đổ về khu vực đường Hoàng Diệu với niềm khắc khoải mong đợi được viếng người Đại tướng mà họ kính trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN