12:18 04/12/2012

Vết thương khủng khiếp của CĐV Tottenham

Mills, 25 tuổi, vừa về nhà ngày hôm qua sau khi được điều trị tại bệnh viện San Camillo (Rome). Ngày 22/11, bên lề trận Lazio – Tottenham tại UEFA Europa League, anh đã bị đâm dao vào đùi và đỉnh đầu trong vụ xô xát giữa CĐV hai đội tại quán bar The Drunken Ship ở Rome.

Bức ảnh đầu tiên về vết thương ở đầu của một cổ động viên (CĐV) Tottenham có tên Ashley Mills vừa được đăng tải, đã gây sốc cho giới mộ điệu túc cầu.


Vết thương trên đầu Ashley Mills. Ảnh: Dailymail.com


Mills, 25 tuổi, vừa về nhà ngày hôm qua sau khi được điều trị tại bệnh viện San Camillo (Rome). Ngày 22/11, bên lề trận Lazio – Tottenham tại UEFA Europa League, anh đã bị đâm dao vào đùi và đỉnh đầu trong vụ xô xát giữa CĐV hai đội tại quán bar The Drunken Ship ở Rome.

Xuất viện trên một chiếc xe lăn, Mills không muốn bình luận về vụ tấn công ở Quảng trường Campo de'Fiori. Nhưng Giáo sư Piergiorgio Cao, người đã điều trị cho Mills, thì cho biết rằng CĐV này đã có thể mất mạng vì vết dao đâm sâu ở đùi nếu không được phẫu thuật kịp thời.

Mills rời bệnh viện San Camillo ngày hôm qua và chụp ảnh chung với bác sĩ Piergiorgio Cao (trái). Ảnh: Dailymail.com


Chiều qua, Mills đã bay trở về London.

Hai thủ phạm chính trong vụ xô xát kể trên đều đã bị cấm bén mảng tới tất cả các sân bóng trong vòng 5 năm.

Khoảng 50 nam thanh niên với dao, dây lưng và gậy gộc đã tấn công quán bar The Drunken Ship, một địa điểm gặp gỡ quen thuộc của các CĐV khách tại Rome, và họ đã hát những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhằm vào các CĐV Tottenham trong 10 phút xô xát.

 
Quốc Anh (Theo Dailymail)