05:19 19/05/2017

Về nơi Bác Hồ 'sáng ra bờ suối, tối vào hang'

Pắc Bó, Cao Bằng trong ngày sinh nhật Bác 19/5, mưa phùn lất phất không ngăn được dòng người đến thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm căn cứ địa cách mạng để lãnh đạo cách mạng sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài.

Cùng theo chân phóng viên báo Tin Tức thăm khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt này.

Dòng suối Lê Nin nước xanh vắt.

Nước xanh ngắt một màu.

Theo tiếng địa phương, Pác Bó hay Cốc Bó nghĩa là đầu nguồn nước. Dòng nước từ trong núi chảy ra nên có màu xanh đặc trưng.

Núi Các Mác hùng vĩ soi bóng xuống suối Lê Nin.

Đến nơi sơn thuỷ hữu tình này, nhiều người nhớ ngay đến bài thơ của Bác: "Sáng ra bờ suối, tối vào hang. Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng".

Bàn đá chênh vênh nhưng là nơi người đã làm việc, dịch lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô.

Nền nhà ông Lý Quốc Súng. Đây là nơi Bác đã ở trước khi chuyển qua ở tại hang Pác Bó.

Lối vào hang.

Bên trong hang có nhiều nhũ đá rất đẹp. Trong đó có một nhũ đá lớn được Bác gọi là tượng Các Mác, người đã truyền lí tưởng cộng sản cho anh thanh niên Nguyễn Tất Thành trên đường đi tìm chân lý.

Nhiều địa điểm gắn liền với thời gian Bác sống ở đây. Trong ảnh là cây ổi Bác hái lá đun nước uống

Vườn trúc Bác Hồ trồng.

Nơi Bác ngồi câu cá, hoà mình cùng thiên nhiên.

Phong cảnh hùng vĩ của núi rừng Pác Bó đã thu hút nhiều khách tham. Trong ngày sinh nhật Bác, lượng khách tăng cao so với ngày thường.

Đầu nguồn suối Lê Nin
Đầu nguồn suối Lê Nin.

Nam Hoàng/Báo Tin Tức