09:21 13/09/2017

VCK U18 Đông Nam Á: Việt Nam sớm nói lời chia tay đầy tiếc nuối

Tại lượt trận cuối vòng bảng, đội tuyển U18 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa trước chủ nhà U18 Myanmar là có thể giành vé vào bán kết. Song cú sốc đã đến và cũng giống như với đội tuyển đàn anh U22 tại SEA Games 29, sai lầm lại đến từ người trấn giữ khung thành.

U18 Việt Nam phải sớm nói lời chia tay giải đấu. Ảnh: VTV.vn

Ngay tiếng còi khai cuộc của trọng tài được cất lên, các cầu thủ trẻ U18 Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ ngay ở giây thứ 47 do công của Hồng Sơn. Sớm có được bàn thắng ngay từ phút đầu, các cầu thủ của ta tiếp tục tỏ ra lấn lướt, cầm bóng nhiều hơn, chơi chặt chẽ và hầu như không cho đối thủ có có hội tiếp cận khu cấm địa. 

Bước sang hiệp 2, U18 Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì được sự chủ động trước đội chủ nhà. Tuy nhiên chỉ một sơ sẩy, các cầu thủ áo trắng đã phải trả giá bằng bàn thua sau cú đá phạt hóc búa của Kaung Khant ở phút 74. Bàn thắng đã thực sự gây sững sờ với các cầu thủ U18 Việt Nam và từ đây, các cầu thủ của ta buộc phải chơi phòng ngự số đông để ít nhất đảm bảo một kết quả hòa để có thể đi tiếp. Tuy nhiên, một lần nữa ác mộng lại tái diễn khi ở phút 86, thủ thành Y Eli Nie mắc sai lầm nghiêm trọng biếu không cho Moe Aung bàn thắng ấn định thắng lợi 2-1 cho đội chủ nhà Myanmar.

Có bàn mở tỷ số ngay ở ngay phút đầu tiên, nhưng U18 Việt Nam đã để U18 Myanmar lội ngược dòng và với kết quả này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải chia tay giải U18 Đông Nam Á trong nuối tiếc. Với trận thắng, chủ nhà U18 Myanmar có cùng 9 điểm với U18 Việt Nam, có cùng hiệu số bàn thắng bại, song đội chủ nhà đã giành vé vào bán kết nhờ hơn U18 Việt Nam ở thành tích đối đầu./.
TTXVN/Báo Tin Tức