Xiếc mới hay xiếc...“lừa”?

Biểu diễn không đúng nội dung quảng cáo là vi phạm các quy định hiện hành. Vậy mà ngày 21/10 vừa qua, hàng ngàn khán giả ở Gia Lâm (Hà Nội) đã bị lừa trắng trợn trong một chương trình “treo dê, bán chó” như thế.


Băng rôn quảng cáo chương trình Xiếc mới đêm duy nhất lúc 20 giờ ngày 21/10 với những tiết mục hấp dẫn mang thương hiệu của Liên đoàn Xiếc VN, VTV... được dán khắp các đường lớn, trường học tại thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm - HN). Đơn vị tổ chức còn dùng chiêu phát vé miễn phí cho trẻ mẫu giáo để kéo khán giả. Nhưng chờ mãi tới 20 giờ 40 chương trình mới bắt đầu, trong khi khán giả không hề được xem tiết mục như những lời quảng cáo rầm rộ.



Băng rôn quảng cáo treo đầy đường.


Chương trình biểu diễn kiểu “treo dê, bán chó”


Cách đêm diễn 2 ngày, đi đón cậu bé 3 tuổi đang học tại trường mầm non thị trấn Trâu Quỳ, chị T. thấy cô giáo phát cho con 1 vé xem xiếc miễn phí. Cậu bé đòi mẹ phải cho đi xem xiếc ngay vì có Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Cả Ngố (một nhân vật trong phim hài cùng tên do nghệ sĩ Xuân Bắc đóng mà cậu bé rất thích- PV) và cả chị Xuân Mai hát rất hay... Nhưng cô giáo cũng nói rằng, vé miễn phí này chỉ dành cho trẻ em, còn phụ huynh đi xem phải mua vé giá 50.000 đồng.


Tuy nhiên, điểm diễn lại không phải là sân vận động như quảng cáo mà là một góc trong Nhà văn hóa thị trấn Trâu Quỳ được BTC quây kín để dựng tạm sân khấu. Ngoài tiền vé, khán giả muốn ngồi thì phải thuê ghế với giá 10.000 đồng/chiếc. Do có nhiều phụ huynh bất bình không chịu thuê ghế, nên trong giờ diễn mới có cảnh kẻ đứng người ngồi, thậm chí có người còn cho con ngồi vắt vẻo trên cổ... 


Trên vé mời miễn phí còn ghi có điểm phát quà, nhưng thay vào đó chỉ có vài gian hàng dịch vụ bán với giá... “cắt cổ”: 15.000 đồng/chai trà xanh...


20 giờ 30. Khán giả đã kín sân. Nhiều em nhỏ chờ đợi quá lâu nên đã chán nản đòi về. Tuy nhiên BTC vẫn thông báo rằng đèn không thể sáng hơn, vì đang dùng... máy phát điện!


Sau rất nhiều thông báo, xin lỗi, MC của chương trình tự xưng là Hiền Anh, ra chào khán giả và đã giới thiệu một bài sôi động của nhạc sĩ trẻ Xuân Hiếu mang tên Nụ cười thiên thần do “ca sĩ Đồ Rê Mí” (?) trình bày. Nhưng rồi chị lại... xin lỗi vì ca sĩ chưa đến kịp và giới thiệu một tiết mục khác. Trong phần giữa của chương trình, MC này đã tự trình bày ca khúc này và kêu gọi các em nhỏ... vỗ tay cổ vũ!


Điều trái khoáy nữa là, trong vé miễn và trên băng rôn quảng cáo dán khắp nơi ghi rõ: Chương trình Xiếc mới, với nhiều tiết mục hấp dẫn mang thương hiệu của Liên đoàn Xiếc VN như: Ro bot trái cây, Trận chiến kinh hoàng, Alibaba đại chiến thành Bát Đa, Tôn Ngộ Không- Trư Bát Giới đại chiến Ngưu Ma Vương, ca sĩ Xuân Mai, Bé Châu, Đồ Rê Mí... 


Nhưng khi chương trình diễn ra, không hề có các tiết mục này. Chỉ có một màn trình diễn mang tên: Hình tượng chàm, của 2 nghệ sĩ Thanh Phương - Linh Chi. MC giới thiệu 2 nghệ sĩ này đến từ Liên đoàn Xiếc quốc gia VN, đã từng đạt nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế, đã có nhiều ấn tượng đẹp với khán giả trên toàn thế giới... Ngoài ra, là màn biểu diễn ảo thuật của ảo thuật gia Khắc Cần, vài ba tiết mục xiếc chó, xiếc khỉ, cùng một số bài hát được giới thiệu là do ca sĩ Kiều Oanh - ca sĩ của Đồ Rê Mí trình bày!


Có giấy phép nên phải cho diễn!?


Sau đêm xiếc “lừa” nói trên, TT&VH đã gặp ông Đỗ Văn Thịnh - Trưởng phòng Văn hóa huyện Gia Lâm và được ông cho biết: “Chương trình có giấy phép đàng hoàng, chúng tôi phải cho diễn. Nếu người dân và báo chí phản ánh họ “lừa đảo” như vậy, lần sau chúng tôi sẽ không cho phép diễn nữa!”.


Theo ông Thịnh, trung bình mỗi năm có khoảng 10 đoàn từ trung ương đến địa phướng tới huyện Gia Lâm xin biểu diễn, nhưng cán bộ Phòng Văn hóa huyện rất ít, và phải làm nhiều công việc khác nhau, nên không ai đi xem các chương trình này để “hậu kiểm”.


Khán giả đứng, ngồi chật kín sân.


Ông Thịnh cũng đưa chúng tôi xem Giấy phép công diễn nghệ thuật (chương trình ca múa nhạc tạp kỹ- số 127 cấp ngày 13/9/2011) do Phó GĐ Sở VH, TT&DL Hà Nội Trần Quốc Chiêm ký với nội dung như sau: “Cho phép Công ty TNHH dịch vụ thương mại và thông tin truyền thông Sơn Hiếu được phép công diễn chương trình: Giai điệu trẻ (có nội dung kèm theo) từ ngày 2/10 đến 31/12/2011 tại các quận huyện Hà Nội và các tỉnh thành phố như: Nam Định, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Quảng Ninh, Ninh Bình. Chịu trách nhiệm chương trình: ông Nguyễn Trung Sơn- Giám đốc công ty”.


Tuy nhiên, giấy phép cũng yêu cầu Công ty Sơn Hiếu và các nghệ sĩ diễn viên tham gia trong chương trình thực hiện đúng các quy định trong quy chế hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và Luật Sở hữu trí tuệ do Nhà nước ban hành và các quy định có liên quan. Mọi hình thức quảng cáo phải thực hiện theo quy định hiện hành. Đồng thời phải có trách nhiệm báo cáo và phải được sự đồng ý tiếp nhận của cơ quan quản lý và chính quyền địa phương về chương trình biểu diễn trên. Kết thúc đợt biểu diễn, công ty có báo cáo và nhận xét của nơi biểu diễn gửi về Sở VH, TT&DL Hà Nội.


Nhưng đáng ngạc nhiên là nội dung chương trình kèm theo được cấp phép trong Giai điệu trẻ hoàn toàn khác với băng rôn và khác xa với nội dung chương trình Xiếc mới đã diễn ra. Giai điệu trẻ được cấp phép gồm 15 tiết mục, trong đó phần lớn là ca nhạc dành cho người lớn, với các ca khúc: Nắng vàng biển xanh và em, Tiếng gió xôn giao, Vì yêu, Dù thế nào đi nữa, Giấc mơ tình yêu, Mẹ, con đã về, Dẫu có lỗi lầm, múa Vũ điệu cuộc sống. Ngoài ra, là một tiết mục xiếc thú, xiếc khỉ, ảo thuật và uốn dẻo nghệ thuật. Đặc biệt có cả tiểu phẩm Của thiên trả địa (tác giả Dương Đức Hiệp; biểu diễn Dương Đức Hiệp - Thanh Quý).


Sau đêm diễn Xiếc mới (21/10), PV TT&VH cũng nhiều lần tìm cách liên lạc tới số điện thoại 090222227X - số điện thoại duy nhất ghi trên các băng rôn quảng cáo, vé mời chương trình Xiếc mới Khán giả đứng, ngồi chật kín sân nhưng đều... không liên lạc được.



Theo thethaovanhoa.vn




Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN