Xem ‘Cha cõng con’ để hiểu thêm về cuộc sống vùng cao

Xem phim “Cha cõng con” của đạo diễn Lương Đình Dũng, người xem sẽ có thêm những hiểu biết về cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn của người dân vùng cao.

Hôm nay, 5/4, bộ phim “Cha cõng con” của đạo diễn Lương Đình Dũng chính thức ra rạp, đến với đông đảo công chúng. Có thể nói, với “Cha cõng con”, đạo diễn Lương Đình Dũng đã thành công khi đưa đến cho người xem những cung bậc cảm xúc khác nhau, vui, buồn, xót xa, thương cảm và cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn của người dân vùng cao…

Cuộc sống hai cha con nhọc nhằn, vất vả, nhưng nụ cười và sự lạc quan thường xuyên xuất hiện. Ảnh: NT

Trong “Cha cõng con”, câu chuyện của người cha tên Mộc, và cậu con trai tên Cá trên vùng sông núi quanh năm phải chống chọi với bão lũ không kể theo lối ủy mị. Hành trình của hai cha con trải dài với những vất vả, nhọc nhằn, nhưng nụ cười và sự lạc quan thường xuyên xuất hiện, ngay cả trong những giây phút khó khăn nhất. Sự nhân văn của “Cha cõng con” không nằm ở nước mắt của hai nhân vật, mà qua những khoảnh khắc rất hài hước và hạnh phúc của họ. Từ cảnh cha con đi bắt cá, rồi cảnh hai cha con cùng mút kem khi lên thành phố. Từ đầu đến cuối bộ phim, nhân vật không hề khóc, nhưng lại khiến không ít người xem rớm lệ khi bộ phim kết thúc. 

Xem “Cha cõng con”, khán giả sẽ có thêm những hiểu biết về cuộc sống vùng cao. Ảnh: NT

Diễn xuất của dàn diễn viên trong “Cha cõng con” rất tự nhiên, lôi cuốn người xem. Vai người cha trong phim do Ngô Thế Quân đảm nhiệm. Từng gây ấn tượng trong “Thời xa vắng”, sau một thời gian dài, lần này diễn viên Ngô Thế Quân mới trở lại với điện ảnh. Chất giọng đặc sệt cũng như lối diễn chân chất của anh, khiến nhân vật ông bố tên Mộc gây được ấn tượng mạnh mẽ, dễ đi vào lòng khán giả. Vai cậu bé Cá với gương mặt ngây thơ, trong sáng cũng là một trong những diễn viên nhí tiềm năng cho điện ảnh Việt Nam. Vận động viên SEA Games Văn Hiếu, tuy đóng phim lần đầu, nhưng đã thể hiện được khả năng diễn xuất của mình qua vai người đàn ông lực lưỡng nhưng bị mù, được những đứa trẻ vùng cao yêu mến vì những câu chuyện kể về cuộc sống ở nơi thành thị phồn hoa. 

Lần đầu đóng phim, vận động viên SEA Games Văn Hiếu thể hiện được khả năng diễn xuất của mình qua vai người đàn ông mù. Ảnh: NT.

“Cha cõng con” có phần âm nhạc đầy cảm xúc do nhạc sĩ Hàn Quốc – Lee Dong Jun – đảm nhận. Từng làm nhạc cho nhiều bom tấn xứ kim chi như “Cờ bay phấp phới”, “Điều kỳ diệu trong phòng giam số 7”, nhà soạn nhạc Lee Dong Jun tiếp tục đưa “chất” của mình vào “Cha cõng con”. Những giai điệu lúc tươi vui, lúc buồn man mác xuất hiện rất đúng lúc, tạo nên hiệu ứng tốt khi tương tác với phần hình ảnh của Lý Thái Dũng trong phim. 


Đặc biệt, xem “Cha cõng con”, khán giả sẽ có thêm những hiểu biết về cuộc sống vùng cao, nơi mà người dân mỗi năm vẫn phải sơ tán, chạy lũ, thậm chí mất tất cả chỉ trong chốc lát, nhưng họ lại vẫn không thể rời bỏ được ngôi nhà của mình. Mỗi mùa nước lên, mỗi khi mưa xuống, họ phải bỏ nhà cửa, di chuyển lên khu vực cao hơn, ăn uống kham khổ, chờ nước rút rồi lại quay trở về ngôi nhà của mình. Và dù khó khăn là thế, nhưng họ vẫn luôn có một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Họ vẫn tận hưởng cuộc sống theo cách của họ, vẫn vui vẻ, lạc quan và sẵn sàng chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Những cảnh quay bữa ăn vùng cao, khi đàn ông ngồi một mâm, phụ nữ và trẻ em một mâm quây quần bên nhau là một trong những khoảnh khắc ấm cúng, để lại nhiều ấn tượng cho khán giả khi xem.

 

Phương Lan/Báo Tin Tức
“Cha cõng con” chính thức ra rạp từ ngày 5/4
“Cha cõng con” chính thức ra rạp từ ngày 5/4

Bộ phim “Cha cõng con” của đạo diễn Lương Đình Dũng sẽ chính thức được công chiếu tại các rạp vào ngày 5/4/2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN