Vòng tứ kết Cúp QG: Tiềm ẩn những bất ngờ

Với sự xuất hiện của “Đại gia hạng nhất”, Sài Gòn Xuân Thành, đặc biệt là khi đội bóng này đã loại cả TĐCS Đồng Tháp cùng ĐTLA, thì vòng tứ kết Cúp QG 2011 diễn ra chiều nay (12/2), trở nên đáng xem hơn.

Tất nhiên, để tiếp tục bước tiếp và gây nên những bất ngờ khác ở Cúp QG mùa giải năm nay, đoàn quân của HLV Lư Đình Tuấn sẽ còn phải vượt qua một chướng ngại vật khó khăn hơn hẳn TĐCS Đồng Tháp và ĐTLA, đó là SLNA, nhất là khi họ phải thi đấu tại sân Vinh của đối thủ xứ Nghệ. Nhưng sau những gì các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành đã thể hiện trong những trận đấu đã qua của mùa giải 2011, có thể thấy, họ sẽ là đối thủ khó chịu cho bất kỳ đội bóng nào.

Và có một điều chắc chắn là đương kim giữ Cúp QG - SLNA, sẽ không thể có một trận tứ kết dễ dàng. Sài Gòn Xuân Thành chắc chắn sẽ căng hết sức mình ra thi thố tài nghệ tại sân Vinh. Họ đã không chỉ vì món tiền thưởng mà bầu Thụy đang treo lơ lửng trên đầu mà còn đá vì thương hiệu, vị thế mới của tập thể này đang từng bước được xác lập. Hãy chờ xem Sài Gòn Xuân Thành sẽ làm được gì trước SLNA nhưng vòng tứ kết ngoài cặp đấu này còn hấp dẫn không kém ở cả ba cặp đấu còn lại.

Sài Gòn Xuân Thành liên tiếp gặp hái nhiều thành công trong các trận đấu vừa qua.


HLV Lê Thụy Hải dẫn Thanh Hóa về lại Ninh Bình, đội bóng nơi ông từng làm việc trong mùa giải trước. Tất nhiên, trong số 8 gương mặt hiện diện tại vòng tứ kết thì Thanh Hóa bị đánh giá là yếu nhất và thiếu khát khao chiến thắng nhất. Tuy nhiên, cái cách mà HLV Lê Thụy Hải đốc thúc các học trò tập luyện tích cực trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đủ thấy họ cũng quyết tâm chẳng kém ai.

Mặc dù Cúp QG chỉ là sân chơi hạng hai nhưng đến ngay như Thanh Hóa cũng muốn giành chiến thắng để tạo cú hích tinh thần cho V - League thì rõ ràng, các trận đấu của vòng tứ kết sẽ nhiệt hơn rất nhiều. Thắng Thanh Hóa, Ninh Bình chắc chắn sẽ có thưởng. Dù có thể khoản tiền thưởng ấy không thể bằng con số 800 triệu đồng mà bầu Trường treo trước trận đấu với các cầu thủ XM the Vissai Ninh Bình nhưng có thưởng vẫn còn hơn. Đó cũng là minh chứng cho thấy lãnh đạo CLB Thanh Hóa cũng quan tâm đến các cầu thủ chứ chẳng bỏ bê đội bóng.

Giống như XM the Vissai Ninh Bình, B.Bình Dương sẽ được chơi trên sân nhà và tiếp đối thủ Navibank SG. Đây cũng là dịp để HLV Mai Đức Chung cùng những cầu thủ như Hoàng Vương, Trường Giang trở lại với đội bóng cũ, nơi mà họ đã từng gắn bó và có biết bao kỷ niệm. Thế nhưng, thời thế bây giờ đã khác, HLV Mai Đức Chung cùng số cầu thủ này giờ đã là người của Navibank Sài Gòn, họ sẽ phải đá hết mình vì màu cờ sắc áo.

Ngoài Quang Hải, Duy Khanh phải nhận án treo giò, HLV Mai Đức Chung còn không chắc sử dụng tiền đạo Francois Endene, tiền đạo đã trễ hẹn tập trung. Như thế, Navibank Sài Gòn sẽ thất thế trước chủ nhà B.Bình Dương.

Tại trận đấu còn lại, HAGL đến làm khách tại Nha Trang và quyết tâm làm tất cả những gì có thể để chiến thắng, chứng tỏ uy thế của đội á quân đồng thời xua đi nỗi buồn sau hai trận thua liên tiếp tại V - League. Nhưng một khi đã đá ở sân nhà, K.Khánh Hòa của HLV Hoàng Anh Tuấn không muốn mình bị mất mặt.

Hàn Đan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN