Vòng 18 Serie A: Đợi chờ từ những đổi thay

Cả hai đội bóng của thành Milan: AC Milan đang dẫn đầu bảng và Inter Milan là đương kim vô địch, đều đã thực hiện những thay đổi lớn lao về mặt nhân sự trong quãng thời gian nghỉ đông kéo dài hơn 2 tuần. Và vòng 18 Serie A diễn ra vào đêm nay, sẽ là dịp để người ta kiểm nghiệm hiệu quả của những thay đổi ấy.

Đêm nay, mọi ánh mắt sẽ hướng về Giuseppe Meazza. Không chỉ vì ở đó sẽ diễn ra cuộc đối đầu giữa những nhà đương kim vô địch Inter Milan và hiện tượng lớn nhất của mùa này, Napoli, đội đang xếp thứ 2 ngay sau AC Milan.


Mà còn vì đó là trận đấu chính thức đầu tiên của Leonardo trên cương vị HLV trưởng của Inter Milan sau khi ông bất ngờ được mời về thay Rafa Benitez hồi cuối tháng 12 năm ngoái. Leonardo vốn không xa lạ gì Giuseppe Meazza, bởi ông từng có 5 mùa chơi bóng (1997-2001 và 2002-2003) và 1 mùa làm HLV ở đây (2009-2010). Nhưng dưới màu cờ của Inter Milan, đối thủ không đội trời chung của đội bóng mà Leo đã có nhiều năm gắn bó AC Milan, thì đây mới là lần đầu tiên.

Liệu Inter có hồi sinh dưới tay tân HLV Leonardo (trái)?


Thách thức đầu tiên của Leonardo trong cương vị mới sẽ không hề dễ dàng. Đối thủ của Inter đêm nay, Napoli, đã thể hiện một phong độ thực sự ấn tượng kể từ đầu mùa, và vị trí thứ 2, với chỉ 3 điểm kém AC Milan, là một sự "bảo đảm" cho việc đoàn quân dưới quyền Mazzarri sẽ không dễ bị bắt nạt.


Đã thế, Leonardo lại còn phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng không hề nhẹ ở hàng công, khi linh hồn Sneijder, tài năng trẻ Coutinho và cả tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Inter ở mùa này, Samuel Eto'o, đều phải vắng mặt vì chấn thương và án treo giò. Hẳn là khó có thể có một kịch bản cho ngày ra mắt nào khắc nghiệt hơn với nhà cầm quân trẻ người Braxin!

Trong khi Leonardo phải đối mặt với bao khó khăn khách quan và chủ quan, thì đội bóng cũ của anh, AC Milan, lại sẽ phải đối diện với con tim mình.


Trận đấu ở Cagliari có thể gọi là trận đấu của những con tim bị chia làm hai nửa. Bên phía Milan, HLV Massimiliano Allegri sẽ phải chống lại đội bóng mà ông từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp, cũng là bệ phóng đã đưa ông đến với Milan.


Còn bên phía Cagliari, HLV Roberto Donadoni hẳn cũng ở trong tâm trạng rối bời tương tự, bởi Milan là CLB mà ông đã gắn bó gần như trọn đời cầu thủ. Dù kết quả có là như thế nào, thì niềm vui của người chiến thắng chắc chắn đều sẽ không thực sự trọn vẹn.

Nhưng nếu gạt sang bên yếu tố tình cảm, thì lý do để trận đấu ở Cagliari được chú ý đặc biệt chính là sự xuất hiện của Antonio Cassano. "Đứa con hư" của bóng đá Italia vừa chuyển từ Sampdoria sang Milan trong một phi vụ được xem là "bom tấn" trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay.


Đã có rất nhiều thắc mắc, nghi ngờ, và cũng có rất nhiều chờ đợi, hi vọng, xung quanh bản hợp đồng với Milan của Cassano. Cassano có khiến cho nội tình Milan "rối tinh rối mù" với cá tính ngỗ ngược của mình, như điều anh đã làm ở Roma, Real Madrid và mới đây là Sampdoria? Hay anh sẽ thực sự trưởng thành trong môi trường gồm toàn những quý ông? Một phần của câu trả lời sẽ được hé lộ trong trận đấu ở Sant’Elia.

Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN