Vòng 1/8 Cúp QG Pháp: PSG bị đội mới lên hạng loại!

Bị đá văng khỏi cúp quốc gia dù dẫn trước 2-0, PSG hứng chịu cú sốc đầu tiên ở mùa giải tiêu tiền chưa từng có trong lịch sử. Nhưng theo HLV Antoine Kombouare, cú ngã đau trước Dijon là cần thiết để đội bóng thủ đô chuẩn bị chu đáo hơn cho những kế hoạch trong tương lai.


Dijon đã "dạy" cho PSG một bài học,
với cú lội ngược dòng sau khi bị dẫn 0-2


Ít ai có thể ngờ đội bóng đưa PSG trở lại mặt đất lại là một CLB trong nước - nơi những đồng tiền dầu mỏ đang khiến gã nhà giàu trở nên vênh váo hơn bao giờ hết. Càng không thể tin rằng đó lại là Dijon, một tân binh của Ligue 1 và vừa hứng chịu thất bại 0-2 trước chính PSG cách đây vài ngày. Có lẽ việc trải qua 90 phút dễ dàng trước Dijon ở Paris đã khiến PSG chủ quan ở lần chạm trán tiếp theo tại Gaston Gérard. HLV Kombouare tự tin đến nỗi chỉ thèm tung một đội hình đầy chắp vá. Ông cất tiền đạo Gamerio và thủ thành Sirigu trên băng ghế dự bị. Bên cạnh là những ngôi sao ở tuyến giữa như Nene, Sissoko và đặc biệt là Pastore. Chỉ có bộ khung tứ hậu vệ gồm Ceara-Camara-Lugano-Sakho là được giữ nguyên.

Thật bất ngờ đội hình không ngôi sao của PSG vẫn lấn lướt đội chủ nhà và ghi liền 2 bàn thắng từ phút 16 đến 20. Đầu tiên là pha sút phạt hàng rào tuyệt đẹp của tiền đạo 18 tuổi Bahebeck. Không lâu sau là cú dứt điểm cận thành của Erding bắt nguồn từ một loạt các pha phối hợp biến ảo trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, Dijon chỉ cần mất nửa số thời gian đó là đủ để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Trong vòng 2 phút từ 30 đến 32, Sankhare, cựu cầu thủ của PSG, gỡ lại một bàn trên chấm phạt đền và tiếp đến là pha lập công của Berenguer.

Những bàn thắng chớp nhoáng không còn xuất hiện trong hiệp 2, thay vào đó là dấu ấn thiên vị của trọng tài chính Castrol. Phút 61, một lần nữa PSG bị thổi phạt 11 mét cho dù rõ ràng hậu vệ Camara đỡ bóng bằng vai chứ không phải là tay. Đó có vẻ là quyết định quá nghiêm khắc của ông Vua áo đen người Lyon nhưng dẫu sao, Dijon cũng không bỏ lỡ “món quà” thứ 2 trong một ngày đẹp trời.

Khi Pastore ngồi dự bị

PSG bỏ ra 85 triệu euro để chiêu binh mãi mã trong mùa Hè và gần một nửa số tiền đó là dành cho thương vụ Pastore. Ngôi sao người Argentina ngay lập tức thể hiện phẩm chất vượt trội và tạo ảnh hưởng lớn trong lối chơi chung. Sau hơn nửa chặng đường của lượt đi, dễ thấy dấu ấn đậm nét của chàng trai 22 tuổi này nhưng HLV Kombouare luôn quả quyết PSG không phải là đội bóng một người. Và ở lần thử chứng minh “điều hiển nhiên” ấy, chiến lược gia 47 tuổi này đã phải hứng chịu cú sốc đầu tiên của mùa giải.

Sau khi PSG nhận bàn thua thứ 3, Kombouare quyết tâm không sử dụng Pastore và chỉ thực hiện đúng 2 sự thay đổi người (Nene và Gamerio vào sân đều ở phút 70). Ở buổi họp báo, ông giải thích: “Các cầu thủ đã phải thi đấu quá nhiều trận. Đội bóng chơi 4 trận trong 9 ngày nên tôi muốn Javier Pastore được nghỉ ngơi. Cậu ấy không phải là siêu nhân”.

Đó là quyết định sai lầm của ông. Thứ nhất đây là cúp Quốc gia, nơi mọi cuộc chiến đều có tính chất chung kết, chứ không phải Ligue 1 để các CLB có thể đi tiếp sau mỗi lần bước hụt. Thứ 2, Kombouare cần nhìn cách người đồng nghiệp Roberto Mancini “bóc lột” các bản hợp đồng đắt giá của CLB ra sao. Nếu không dính chấn thương hay các vấn đề cá nhân khác, Tevez, Yaya Toure và Silva đều bị vắt kiệt trong những mùa giải đầu tiên. Với giá trị lên tới 40 triệu bảng, Pastore dù chơi ấn tượng đến mấy nhưng không đáp ứng được yếu tố ổn định thì thật lãng phí.

Dẫu sao, thất bại trước Dijon là không thể thay đổi và nó cũng chẳng đến nỗi là một thảm họa. PSG nên coi đó là hồi chuông cảnh tỉnh để giúp các cầu thủ nhìn nhận sức mạnh thật sự của CLB. Họ cần phải trở lại mạnh mẽ để tiếp đón Caen vào Chủ nhật tới. Và lần này, người dân Paris sẽ không muốn thấy người hùng đắt giá Pastore lại ngồi trên băng ghế dự bị nữa.

3 - Đây là thất bại thứ 3 của PSG ở mùa giải này và trên 3 đấu trường khác nhau. Tuy nhiên, nếu như đội bóng thủ đô có thể sửa sai sau mỗi lần vấp ngã tại Ligue 1 và Europa League, thì trận thua 2-3 trước Dijon đã chấm dứt cuộc chơi của họ tại cúp Quốc gia.

40 - 40 triệu bảng là số tiền PSG bỏ ra để đánh bại AC Milan, Porto, Chelsea và M.U trong cuộc đua giành chữ ký của Pastore.

78,6 - Khi có Pastore, tỷ lệ giành chiến thắng của PSG là 78,6%. Tổng cộng 14 lần tiền vệ người Argentina xuất hiện (đều đá chính), PSG thắng 11, hòa 2 và thua 1. 3 trận không có Pastore, họ thua 2 hòa 1.

Lille làm PSG "bẽ mặt" vì vụ Hazard

Sau khi PSG tuyên bố sẽ mua Eden Hazard với giá 50 triệu euro trong mùa Đông tới, HLV Rudi Garcia của Lille ngay lập tức phản hồi đầy hài hước. “Tôi cứ tưởng họ muốn mua lại Luchini (trung tâm huấn luyện của Lille) và chuyển nó về Camp des Loges (trung tâm huấn luyện của PSG)”, HLV Garcia nói, “Có lẽ họ cũng đang cân nhắc việc đào đường hầm dưới biển từ Anh tới Paris nữa”. Đầu tháng này, giám đốc Học viện của Lille kêu gọi CLB nên giữ lại các tài sản đắt giá ít nhất là tới cuối mùa giải. Hazard là một sản phẩm của lò đào tạo Luchini. Vì vậy, lời phát biểu của HLV Garcia có thể hiểu được theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Bốc thăm tứ kết: Đại chiến Lyon-Lille

Lễ bốc thăm tứ kết cúp quốc gia Pháp được diễn ra ngay sau khi trận đấu cuối cùng của vòng 16 đội kết thúc. Trong số 4 cặp đấu còn lại, đáng chú ý nhất là cuộc đọ sức giữa Lyon và Lille tại Gerland. Hôm qua, Lille dễ dàng vượt qua đội bóng hạng 2 Sedan với tỷ số 3-1. Trong khi, Lyon phải rất vất vả mới đánh bại được đối thủ truyền kiếp St.Etienne trong trận derby sông Rhone. Cuối tuần trước, trong khuôn khổ Ligue 1, Lyon gục ngã 0-2 trước Lille tại Metropole. Lượt trận tiếp theo của cúp Quốc gia sẽ chơi vào hai ngày 10 và 11 tháng Giêng năm sau.

Kết quả vòng 1/8 cúp Quốc gia Pháp:

Marseille - Lens: 4-0

Dijon - PSG: 3-2

Montpellier - Lorient: 1-2

St.Etienne - Lyon: 1-2

Auxerre - Caen: 2-1 (Hiệp phụ)

Nice - Sochaux: 2-1

Lille - Sedan: 3-1

Le Mans - Rennes: 0-0 (Le Mans thắng pen 4-1)

Chia cặp tứ kết:

Le Mans - Lorient

Nice - Dijon

Lyon - Lille

Caen - Marseille




Theo Thể thao- Văn hoá.
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN