Việt Nam qua “đôi mắt của Santiago”

Một bộ phim tài liệu về sự thay đổi của Việt Nam từ những năm chiến tranh đến nay, đã được các đạo diễn và phóng viên truyền hình của Viện Nghệ thuật và Điện ảnh Cuba (ICAIC) khởi quay tại Việt Nam từ đầu tháng 6/2013. Bộ phim dự kiến sẽ có tên “Đôi mắt của Santiago”.

 

Quang cảnh buổi đón tiếp đoàn ICAIC. Ảnh: Lê Phú

 

Bà Isabel Santos Tellez, nghệ sỹ, đạo diễn nổi tiếng của Cuba cho biết, phim được thực hiện dựa trên những hồi tưởng của nhà quay phim nổi tiếng Cuba Ivan Napoles, người đã từng đến Việt Nam nhiều lần trong những năm chiến tranh (1967 - 1975). Trong phim, Ivan Napoles là người kể chuyện. Đoàn làm phim sẽ theo chân ông đến những nơi trước kia ông đã từng đến, nghe ông kể những câu chuyện đã chứng kiến trong những năm chiến tranh trước đây. Qua hồi tưởng của Ivan Napoles, cùng với những hình ảnh về một Việt Nam hiện đại ngày nay làm nền, đoàn sẽ dựng lên một bộ phim tài liệu để giới thiệu với người dân Cuba về một đất nước Việt Nam đổi mới, hiện đại…


Ivan Napoles năm nay đã 80 tuổi. Trong khoảng những năm từ 1967-1975, ông đã đến Việt Nam 12 lần và đã cùng cố đạo diễn nổi tiếng của Cuba, Santiago Alvarez, quay những bộ phim tư liệu quý giá về Việt Nam. Những bộ phim tài liệu nổi tiếng mà hai ông đã thực hiện gồm: “Hà Nội, thứ ba, ngày 13” (1967), phim “79 mùa xuân” về Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969), “Tháng Tư Việt Nam năm Ất Mão” (1975) - bộ phim quay những ngày trước và sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975)… Những năm tháng làm phim về Việt Nam đã tác động không nhỏ đến cuộc đời và sự nghiệp của nhà quay phim tài ba này.


Ông Ivan Napoles cho biết, ông vào nghề năm 1950, nhưng bước ngoặt lớn trong cuộc đời điện ảnh của ông là năm 1967. Khi đó, ông cùng một đoàn làm phim sang Việt Nam làm bộ phim tài liệu “Hà Nội, thứ ba, ngày 13”. Chứng kiến cuộc sống, lao động, học tập, chứng kiến cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam… ông đã rất khâm phục bản lĩnh của người Việt Nam, từ đó ông đã hướng cuộc đời ông đi theo những đạo diễn làm phim về Việt Nam, say sưa với công việc điện ảnh của ông ở đất nước Việt Nam. “Quá trình quay những thước phim vô cùng cảm động về cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam đã giúp tôi có được nhiều bài học quý giá cho bản thân mình và cho cuộc cách mạng của đất nước tôi” - ông Ivan nói.


Cho đến nay, Ivan đã cùng các đạo diễn quay hàng chục bộ phim tài liệu, tài liệu thời sự về Việt Nam: Những thước phim tư liệu về hoạt động của đoàn xây dựng Cuba sang giúp Việt Nam xây dựng khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội), xây dựng trại bò giống Môn-cađa (Ba Vì, Hà Nội), trại bò giống Mộc Châu (Sơn La), trại gà… gửi về phát ở Cuba. “Nhưng kỷ niệm sâu sắc nhất, khiến tôi xúc động và hạnh phúc nhất trong cuộc đời quay phim là khi quay những thước phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ tài ba của dân tộc Việt Nam”, ông Ivan cho biết.


“Một đất nước Việt Nam hoàn toàn mới” - đó là cảm nhận của nhà quay phim Ivan Napoles khi trở lại Việt Nam lần này. “Trong cuộc đời tôi, không gì hạnh phúc hơn khi đã ở tuổi 80 và sau 40 năm, tôi được quay trở lại Việt Nam, được nhìn thấy đất nước Việt Nam hôm nay đổi mới và hãnh diện với thế giới” - ông Ivan chia sẻ.


Theo nữ đạo diễn Isabel Santos Tellez, sở dĩ bà định lấy tên bộ phim là “Đôi mắt của Santiago”, bởi Ivan Napoles là người quay phim trong những bộ phim tài liệu của đạo diễn Santiago, ông được ví như là “đôi mắt” của cố đạo diễn tài ba này. Những địa danh mà đoàn làm phim sẽ chọn làm điểm dừng đó là thủ đô Hà Nội, Nghệ An (quê Chủ tịch Hồ Chí Minh), km số 0 đường Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đồng Hới (Quảng Bình), nơi Chủ tịch Fidel Castrô đã từng dừng chân và giúp Việt Nam xây dựng Bệnh viện Việt Nam - Cuba. Ngoài ra, đoàn còn đến Vĩnh Linh thăm địa đạo Vĩnh Mốc, đến cầu Hiền Lương, nơi tạm thời chia cắt Việt Nam xưa kia. Thăm Quảng Trị, căn cứ Khe Sanh, Tà Cơn rồi tiếp tục hành trình vào cố đô Huế, TP Đà Nẵng, vào TP Hồ Chí Minh, thăm địa đạo Củ Chi, vào Bình Dương, Bến Tre, thăm các di tích lịch sử, đến Cần Thơ thăm chợ nổi và một số nét sinh hoạt của bà con đồng bằng sông Cửu Long…


Ông Ivan Napoles chia sẻ, tuy gắn bó với nghề quay phim và làm phim mấy chục năm, nhưng bản thân ông chưa bao giờ đứng trước ống kính và trả lời phỏng vấn. “Lần đến Việt Nam này là lần đầu tiên tôi trả lời phỏng vấn, cảm ơn Việt Nam đã cho tôi thêm lòng dũng cảm để mạnh dạn đứng trước ống kính. Hy vọng với tài năng của nữ nghệ sỹ Isabel, với sự giúp đỡ tận tình của các bạn Việt Nam, chúng tôi sẽ làm được một bộ phim tài liệu nổi tiếng về Việt Nam”.

 

Nhân dịp sang Việt Nam, đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại TTXVN tại trụ sở TTXVN số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Đồng chí Lê Duy Truyền, Phó Tổng Giám đốc TTXVN, Ủy viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba của TTXVN đã tiếp đoàn. Tại cuộc nói chuyện, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Lê Duy Truyền đã giới thiệu với đoàn công tác ICAIC những nét chung về TTXVN, hệ thống các phân xã trong và ngoài nước, hệ thống các kênh thông tin thuộc TTXVN… Bà Isabel Santos Tellez, thay mặt đoàn công tác của ICAIC cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của lãnh đạo TTXVN, cảm ơn những tình cảm mà TTXVN nói riêng, những người dân Việt Nam nói chung đã dành tặng và giúp đỡ đoàn trong chuyến công tác này.

 

Phương Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN