Việt Nam gặp Xinhgapo: Áp lực về tâm lý

Ở trận đấu mang tính sống còn gặp ĐT Xinhgapo tối nay (8/12), ĐTVN sẽ buộc phải giành 3 điểm để đi tiếp. Áp lực phải thắng có thể càng làm ĐTVN bộc lộ điểm yếu tâm lý, điều vốn được coi là nguyên nhân gián tiếp của những thất bại gần đây.

Trong một phát biểu mới nhất, HLV Calisto cho rằng thất bại trước Philíppin đối với ông chỉ là một tai nạn. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận thấu đáo, dễ thấy đây không phải lần đầu ĐTVN gặp phải vấn đề như vậy. Cách thua của đội tuyển Việt Nam ở trận này cũng giống nhiều trận thua trong đợt tập huấn trước giải, đó là thua đối thủ về tâm lý. Tạo dựng được một thế trận không tồi, lại có vô số những cơ hội ghi bàn, nhưng ĐTVN lại không làm được điều là chọc thủng lưới đối phương. Trong khi đó, chỉ với một vài đường tấn công đơn giản, đối thủ của ĐTVN đã buộc thủ thành Dương Hồng Sơn phải vào lưới nhặt bóng. Tâm lý của các tuyển thủ Việt Nam bị đè nặng khi càng đá càng bế tắc. Chỉ cần hàng thủ đối phương chơi tỉnh táo đã dễ dàng hóa giải những đường tấn công đã quá quen thuộc của ĐTVN. Bị "bắt bài", tâm lý của các tuyển thủ trở lên căng cứng, thụ động với những bài tấn công mang nặng sức mạnh cơ bắp. Càng đá, tâm lý đó càng đè nặng lên những đôi chân khiến những đường chuyền bóng của hàng tiền vệ trở nên vô duyên. Những pha tiếp bóng vụng về và cú sút kém chính xác của Anh Đức cứ tái diễn. Vì vậy, nếu không giải quyết được vấn đề tâm lý ĐTVN sẽ không thể cải thiện khả năng dứt điểm và chiến thắng càng là một điều xa vời.

Các tuyển thủ Việt Nam tin tưởng vào chiến thắng. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Ở trận đấu tối nay, Tấn Tài sẽ không thể thi đấu do vết thương ở chân từ trận gặp Mianma, vào sân sẽ là tiền vệ Trọng Hoàng. Trước đối thủ mạnh như Xinhgapo, những điểm yếu tâm lý hoàn toàn có thể tái diễn nếu HLV Calisto không có một điều chỉnh nào đáng kể. Để tạo sự thoải mái cho cả đội, chắc chắn thầy Tô phải cho các học trò chơi chậm lại, bình tĩnh hơn. ĐTVN đang ở trong tình thế "không còn gì để mất", các tuyển thủ sẽ quyết tâm đá tấn công ngay từ đầu. Thế nhưng, ĐTVN cần lường trước khả năng tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng.

Nhìn vào cái cách chiến thắng tưng bừng trước Mianma dễ thấy hàng công của ĐTVN mạnh toàn diện ở cả hai cánh và trung lộ. Tuy nhiên, đấy là trước một hàng thủ yếu, lối tấn công tổng lực này dễ bùng nổ và đem lại nhiều bàn thắng. Còn trước một hàng phòng ngự được tổ chức bài bản như Philíppin hoặc Xinhgapo, ĐTVN đang thiếu một cá nhân điều phối nhịp độ tấn công. Lối chơi cần cù của Thành Lương bên cánh phải, hay những pha đi bóng lắt léo của Tấn Tài bên cánh trái cũng chẳng khó để hóa giải khi cự ly đội hình của đối phương được giữ vững. Đi kèm theo đó là những đường chuyền hoàn toàn vu vơ, phát được phát chăng vô tác dụng trước những hậu vệ cao to. Minh Phương dù vẫn chơi tốt với tư cách cá nhân nhưng vai trò thủ lĩnh hàng công đang ngày càng mờ nhạt. Chính vì vậy những đợt tấn công của ĐTVN có tần suất rất lớn, nhưng hoàn toàn vẫn mang nặng tính tự phát và thiếu sắc bén.

HLV Calisto cho rằng bàn thắng mở tỷ số của ĐT Philíppin mang nhiều yếu tố may mắn. Không phủ nhận đối thủ may mắn hơn chúng ta, nhưng để có được điều đó là do HLV McMenemay đã gây dựng được một tư duy bóng đá hiện đại cho đội bóng này. Một đường chuyền đơn giản, một cú lắc đầu tinh tế là đủ cho một thế trận an toàn và đem về chiến thắng. Phòng ngự bài bản, tấn công đơn giản mà hiệu quả, cả hai bàn thắng vào lưới của ĐTVN đã cho thấy người đồng nhiệm của HLV Calisto ở ĐT Philíppin đã đúng. Đây cũng là điều đáng phải học tập từ đối thủ. Người hâm mộ không muốn tiếp tục thấy ĐTVN tấn công nhiều mà không thể ghi được bàn thắng để rồi lại nhận thất bại và cho rằng đó là một… tai nạn!

L.K

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN