Trực tiếp tập 4 Sing My Song: Thêm 3 bài hit lộ diện

21 giờ tối 11/12/2016, "Sing My Song" tập 4 bắt đầu phát sóng. Khán giả được gặp lại Trương Kiều Diễm, Á quân X- Factor 2016, người đã khiến các giám khảo cuộc thi này "điêu đứng" vì khả năng tự sáng tác, chơi nhạc cụ. Cùng với đó là Phan Mạnh Quỳnh, nhạc sĩ "triệu view" với ca khúc "Vợ người ta" chưa từng hết hot.



Tiết lộ của Ban tổ chức, nếu như tập 1 "Sing My Song- Bài hát hay nhất" mang đến những bài hát vui nhộn, tập 2 là những bài hát lạ tai, tập 3 là những bài hát độc đáo đậm cá tính; thì tập 4 tối nay là sự xuất hiện của rất nhiều bản tình ca "sắp sửa" đốt cháy các bảng xếp hạng!

Sự xuất hiện của Phan Mạnh Quỳnh, chàng ca sĩ nổi tiếng với bản hit "Vợ người ta", sở hữu 95 triệu lượt xem trên Youtube, là một điểm hấp dẫn của "Sing My Song" tập 4.

Mặc dù là ca sĩ- nhạc sĩ đang sở hữu một lực lượng fan “khổng lồ”, nhưng Phan Mạnh Quỳnh vẫn tham gia một cuộc thi âm nhạc và tiếp tục thử sức với lĩnh vực sáng tác.

Bên cạnh đó, một nhân vật nữ xinh đẹp tại tập 4 khiến khán giả không khỏi thích thú là Trương Kiều Diễm- Á quân X- Factor 2016. Ngoài việc nổi tiếng với tên gọi "Lai Hà Hồ- Mỹ Tâm" vì có ngoại hình, phong cách phảng phất Hà Hồ và giọng hát như Mỹ Tâm, Kiều Diễm còn để lại ấn tượng với những sáng tác của mình tại cuộc thi  X- Factor. Và lần này, cô quyết định thử sức trong sân chơi chuyên cho các nhạc sĩ.

Quê Quảng Ngãi, học công nghệ thông tin, nhưng rồi tới phút cuối lại nhận ra rằng niềm đam mê của mình là âm nhạc, nên hiện tại Trần Dũng Khánh làm việc trong một phòng thu và là học trò của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.


Dù biết là học trò, nhưng cũng phải gần tới cuối bài hát HLV Nguyễn Hải Phong mới quyết định bấm chọn học trò với ca khúc "Gắng". Và vào giây phút cuối, HLV Đức Trí cũng đã quyết định bấm chọn Trần Dũng Khánh. Dù hiểu về với HLV Đức Trí sẽ học hỏi được nhiều hơn, nhưng Trần Dũng Khánh vẫn quyết định chọn thày của mình.




Sau “Gắng” là đến “Trôi” của thí sinh Bùi Mỹ Linh, đến từ Hà Nội, đã lôi cuốn nhạc sĩ Giáng Son ngay từ cái tên ca khúc vì rất giống phong cách của mình và HLV này vô cùng khao khát để được sở hữu nữ nhạc sĩ có quá nhiều sự đồng cảm này.


Học kinh tế, không có kiến thức âm nhạc, sáng tác bằng bản năng của mình, nhưng Bùi Mỹ Linh thực sự đã chinh phục 3 HLV: Giáng Son, Hải Phong và Đức Trí. Hải Phong chia sẻ: Trình độ của Bùi Mỹ Sinh trong sáng tác làm anh rất có cảm tình, dù đó không phải dòng nhạc của anh; nên anh cũng rất muốn có Bùi Mỹ Linh về đội của mình.


Dù 3 HLV đều “tranh giành”, nhưng Bùi Mỹ Linh quyết định chọn HLV Giáng Son, người chọn cô đầu tiên.



Là một thành viên của Rock band, đã từng được nhạc sĩ Đức Trí đặt hàng 1 ca khúc; chàng trai Nguyễn Quốc Dũng tham gia “Sing My Song” với ca khúc tiếng Anh “A song for you" được nhạc sĩ Đức Trí ví như một tảng băng trôi ở Bắc Âu, thể hiện chi tiết công việc của 1 người đàn ông trong ngày.


Nhưng thí sinh này vẫn không được HLV Đức Trí chọn, bởi nếu chọn sẽ “thiếu công bằng” với những thí sinh viết bằng tiếng Việt. Và các HLV khác cũng đều khuyên Quốc Dũng trờ về với ngôn ngữ mẹ đẻ. Đây sẽ là một bài học cho những thí sinh tham dự cuộc thi, bởi lẽ, đây là một cuộc thi của những nhạc sĩ Việt, cho khán giả Việt.


Được duy nhất HLV Giáng Son chọn vào phút cuối, chàng trai "giải cứu thế giới"Đinh Đức Thảo, đến từ Lâm Đồng, đang làm kinh doanh, với ca khúc “Tại sao vẫn thế”, đã may mắn hơn Nguyễn Quốc Dũng.


Hạn chế của Đinh Đức Thảo trong ca khúc này chính là phần lời, với những ngôn từ quá “đao to búa lớn”, tối nghĩa như “loài người”, “u mê kiêu sa như là ma”… Theo các HLV nam, họ rất hy vọng khi về với Giáng Son, phần ngôn từ của thí sinh này sẽ được cải thiện đáng kể.




Sự lãng mạn, tinh tế, một trái tim đầy rung động trong “Phải có em” đã không đủ để Đinh Kai, một nhạc sĩ trẻ cũng đã rất nổi tiếng, chinh phục được các HLV của “Sing My Song”.


Sinh năm 1992, hiện làm trong lĩnh vực kinh doanh, Đinh Kai (được biết đến nhiều hơn với cái tên Kai Đinh) khá “bảo thủ” về cái tôi của mình. Kai bắt đầu đến với sáng tác từ năm 13 tuổi, hầu hết những sáng tác đều tùy thuộc vào cảm hứng của bản thân và mang tính cá nhân rất lớn.


Kai quan niệm rằng: “Đối với âm nhạc cũng như các loại hình nghệ thuật khác, tất cả đều đi từ phía cá nhân mà ra. Kể cả trong sáng tác và thưởng thức, điều quan trọng nhất đối với mình là cảm xúc vì vậy mình không có ý hướng đến một phong cách hoặc vấn đề cố định nào”.


Xuất hiện với một ca khúc vẫn na ná có chất của “Vợ người ta“, nhạc sĩ triệu view Phan Mạnh Quỳnh với ca khúc “Con tim tan vỡ” đã chinh phục được HLV Đức Trí, Hải Phong và Giáng Son.


Được HLV Đức Trí đánh giá là đối thủ đáng gờm trong cuộc thi do “biết làm hit”  với điệp khúc của ca khúc “quá nguy hiểm”; lại được HLV Nguyễn Hải Phong phục về cách phân tầng cao độ của giai điệu quá khoa học, cách tư duy tốt về giai điệu; ca khúc của Phan Mạnh Quỳnh hứa hẹn là một bản hit của “Sing My Song” không chỉ của riêng tập 4, mà của chung cuộc thi.


HLV Nguyễn Hải Phong đã thể hiện sự hiểu thấu Phạm Mạnh Quỳnh khi yêu cầu Mạnh Quỳnh hát lại điệp khúc với cao độ khác; cũng chính vì vậy, Phan Mạnh Quỳnh đã về với đội của HLV Hải Phong.




Thật bất ngờ, sau quá nhiều những ngôn từ sáo rỗng và đao to búa lớn, một dòng suối mát lành của âm nhạc vùng Tây Bắc đã đến với “Sing My Song” qua ca khúc "Chuyện tình bên suối" của nhóm Hoa Ban xanh.


“Lá đã ngả màu vàng. Trời đêm đã dần sáng. Ai còn ngồi bên suối. Hứng từng giọt sương rơi. Đã bao đêm em ngòi đợi. Nhìn dòng nước chảy xuôi. Lòng em nhớ về anh. Người con trai của núi…”


Dù không được chọn bởi thiếu sự đột phá, màu sắc hiện đại và cá tinh riêng; nhưng ca khúc này thật sự mang tới một cảm xúc rất trong trẻo cho người nghe tối nay.




Lại một ca khúc mà tên chỉ có 1 chữ, ca khúc “Cần” của một gương mặt rất nổi tiếng; Trương Kiều Diễm, á quân X- Factor 2016.


Kiều Diễm tâm sự, cô viết ca khúc này với mong muốn gửi tới thông điệp: Đừng để cuộc sống biến bạn thành con người lạnh lùng, vô tâm. Chúng ta cần sống có ý nghĩa!


Được HLV Đức Trí chọn ngay ở những câu đầu, tiếp đến HLV Giáng Son, Nguyễn Hải Phong; “Hà Hồ thứ 2” này chỉ chưa chinh phục được HLV khó tính Lê Minh Sơn.


HLV Nguyễn Hải Phong khen bài hát “Cần” của Kiều Diễm là một sáng tác hay, với giai điệu rất mới. Còn HLV Đức Trí rưng rưng nhớ lại hình ảnh Hồ Ngọc Hà cách đây 10 năm, một người có bao nhiêu lửa là cháy cho hết…


Tự nhận mình là một người lãng mạn, Trương Kiều Diễm quyết định chọn về đội Đức Trí, dù bao chèo kéo của Nguyễn Hải Phong và Giáng Son.




Thêm một gương mặt cũng rất nổi tiếng , nhạc sĩ Trịnh Thăng Bình đã không tìm được cơ hội tại “Sing My Song”.


Trịnh Thăng Bình
sinh năm 1988, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh. Năm 2006, nam ca sĩ gia nhập nhóm La Thăng cùng hai thành viên Minh Tuấn, Việt Hải.

Hai năm sau, anh tách nhóm và phát triển sự nghiệp hát solo. Sau khi tách nhóm, Trịnh Thăng Bình ra mắt album đầu tay mang chính tên mình để khẳng định lối đi riêng cũng như vai trò sáng tác nhạc.

Năm 2011, nam ca sĩ phát hành album thứ hai "Summer love" với nhiều hit được bạn trẻ yêu mến như:
Lời chưa nói, Đã biết sẽ có ngày hôm qua”, “Đã lâu không gặp” , “Ai quên được ai”...

 

Thí sính cuối cùng, Bùi Caroon, với trái tim nhân hậu, cảm nhận được nỗi đau của một người mù trên đường đi làm mỗi ngày, đã chinh phục đượccả 4 HLV với ca khúc “Người mù".


Bùi Caroon đã khiến HLV Lê Minh Sơn phải nhiều lời hơn bình thường. Lê Minh Sơn cũng là người ấn chọn Bùi Caroon đầu tiên, bởi như HLV khó tính này chia sẻ, ca khúc của chàng nhạc sĩ trẻ này đã làm Lê Minh Sơn xúc động và đây mới là “thứ âm nhạc” mà anh chờ đợi từ đầu đến giờ.


Theo HLV Lê Minh Sơn, Bùi Caroom có hấp lực sân khấu, khả năng làm chủ sân khấu rất tốt; phong cách có chút Tùng Dương “ma mị”.


Và HLV Lê Minh Sơn có thể nhìn ra đây sẽ là một nhạc sĩ sẽ chinh phục được cả số đông lẫn số ít (những khán giả khó tính, có trình độ). Với chất nhạc khá đồng điệu, cuối cùng Bùi Caroon đã chọn về đội của Lê Minh Sơn.


 

Dù vẫn rất hot, thu hút lượng khán giả vô cùng đông đảo; nhưng với việc nhiều ca khúc dự thi có ngôn từ đao to búa lớn, “mang toàn dông bão”; quá nặng tính triết lý… như nhận định có phần khá “thất vọng” của HLV Lê Minh Sơn, cũng như nhiều nhạc sĩ và khán giả; cho thấy “Sing My Song” đang dần thiếu sự tươi mới và cá tính. Việc "đãi vàng" của các HLV vì vậy sẽ càng khó khăn hơn.


Có nhiều khán giả đã mong chờ ít nhất sẽ có một Lê Cát Trọng Lý xuất hiện tại cuộc thi, nhưng xem ra điều đó cũng không phải dễ dàng, bởi như Lê Cát Trọng Lý, đó là một cá tính sáng tạo vô cùng hiếm, hoàn hảo cả về âm nhạc và ngôn từ, trong veo, giản dị, gần gũi, không "lên gân", nhưng vẫn đi sâu vào lòng người nghe...


Tuần sau, ngày 18/12, sẽ là tập cuối cùng của vòng ghi âm của cuộc thi "Sing My Song".


PT
"Ông bà anh" suýt soát 20 triệu lượt xem, "Sing My Song" tập 4 hứa hẹn vẫn rất nóng
"Ông bà anh" suýt soát 20 triệu lượt xem, "Sing My Song" tập 4 hứa hẹn vẫn rất nóng

Trước ngày phát sóng tập 4 của "Sing My Song", ca khúc "hot" nhất từ đầu đến giờ "Ông bà anh" của Lê Thiện Hiếu đã suýt soát mức 20 triệu lượt người xem; giữ kỷ lục của "Sing My Song" tới thời điểm này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN