‘Tình thiên thu’ - câu chuyện yêu hận trải dài 3 kiếp

Bộ phim truyền hình “Tình thiên thu” – một câu chuyện tình với những yêu và hận kéo dài 3 kiếp.

Phim "Tình thiên thu" lên sóng tuyền hình.

Chuyện phim “Tình thiên thu” xoay quanh mối tình giữa Thái tử Cửu Trùng Thiên – Dạ Hoa (Triệu Hữu Đình đóng) và Thượng thần Bạch Thiển (Dương Mịch đóng) của Thanh Khâu. Trong lần phong ấn kẻ thù là Kình Thương, Bạch Thiển trúng phải tà thuật của hắn, bị phong ấn tiên thuật cùng ký ức, trở thành người phàm trần có tên Tố Tố. Tình cờ, nàng gặp thái tử Dạ Hoa trong lốt rắn đen khi chàng xuống trần diệt trừ yêu quái. Vì yêu người con gái phàm trần ấy, Dạ Hoa đã liều lĩnh lộ nguyên hình người, cùng nàng kết duyên dưới trần. Nhưng rồi cuối cùng, bí mật này cũng bị lộ, Tố Tố bị bắt lên Cửu Trùng Thiên, và chỉ giữ được mạng sống do đang mang thai con của Dạ Hoa. 

"Tình thiên thu" là câu chuyện tình kéo dài 3 kiếp.

Để bảo vệ Tố Tố, Dạ Hoa phải vờ như không quan tâm đến nàng, nhưng lại vô tình tạo điều kiện cho Tố Cẩm, một người đã tương tư Dạ Hoa nhiều năm có cơ hội hại Tố Tố. Tố Cẩm cướp đi đôi mắt của Tố Tố, cũng đồng thời gián tiếp khiến Tố Tố nhảy xuống Tru Tiên đài. Sau này, Bạch Thiển vượt qua được tình kiếp, thăng lên làm Thượng thần. Nàng quyết định uống vong tình để quên đi mối tình đau khổ với Dạ Hoa.  

Ba trăm năm sau, hai người gặp lại ở Đông Hải. Dạ Hoa nhận ra Bạch Thiển, muốn theo làm bạn, nối lại tiền duyên với nàng. Nhớ lại thù hận năm xưa, Bạch Thiển tới gặp Tố Cẩm đòi lại đôi mắt, nhưng lại trúng mưu kế của Tố Cẩm, không chịu tha thứ cho Dạ Hoa. Lúc này, Kình Thương lại thức tỉnh, Dạ Hoa không kịp giải thích với Bạch Thiển, tự mình chém chết Kình Thương, và bị chết. Bạch Thiển vô cùng đau lòng và hối hận. Sau ba trăm năm, trong kiếp hiện tại, trời đất lại cho Bạch Thiển và Dạ Hoa có cơ hội làm lại từ đầu, một lần nữa được đến bên nhau. 

Diễn viên nổi tiếng Dương Mịch trong vai Thượng thần Bạch Thiển.

“Tình thiên thu”không chỉ chìm trong mật ngọt tình yêu của Bạch Thiển – Dạ Hoa, mà còn khiến khán giả cảm thấy phẫn uất, thương cảm, hồi hộp bởi câu chuyện của từng nhân vật. Người muốn báo ơn rồi rơi vào lưới tình, có người vì yêu đơn phương mà oán hận, có người phản bội lại tình yêu để rồi hối hận…  

Phim do các đạo diễn Lâm Ngọc Phân, Nhậm Hải Đào, Dư Thúy Hoa thực hiện, với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc như Dương Mịch, Định Lệ Nhiệt Ba, Triệu Hữu Đình, Trương Trí Nghiêu, Cao Vỹ Quang, Trương Bân Bân, Hoạng Mộng Oánh...  

Phim dài 58 tập, lên sóng truyền hình lúc 12h, vào các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ 19/7/2017.

Phương Hà/Báo Tin Tức
Dương Mịch đầy thương tích khi tự đóng cảnh mạo hiểm trong phim Reset
Dương Mịch đầy thương tích khi tự đóng cảnh mạo hiểm trong phim Reset

Trong phim Reset – Cuộc giải cứu đếm ngược được (khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 21/7), Dương Mịch đã khiến đạo diễn cũng như các bạn diễn phải khâm phục trước sự mạo hiểm và liều lĩnh khi đóng những cảnh nguy hiểm mà không sử dụng diễn viên đóng thế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN