'Tin tức tiến lên'

Câu khẩu hiệu không biết được ra đời từ khi nào nhưng đã trở thành khẩu hiệu chung của Báo Tin tức và dường như nó thật sự ấn tượng với nhóm phóng viên trẻ chúng tôi từ những ngày đầu được phân công về toà soạn.

Xóm chài ven sông Hồng, nơi câu chuyện của ba phóng viên trẻ bắt đầu. Ảnh: Nam Hoàng - TTXVN


Lần đầu tiên nhóm phóng viên trẻ chúng tôi ra mắt toà soạn đúng vào dịp Đại hội Công đoàn Báo Tin tức. Khi đại hội kết thúc, đồng chí Lê Duy Truyền, Phó Tổng Giám đốc TTXVN, khi ấy là Tổng Biên tập của báo, lên đọc phát động thi đua đã bắt nhịp cho cả Toà soạn cùng nhau hô to khẩu hiệu “Tin tức tiến lên”. Vừa ngạc nhiên, vừa bỡ ngỡ nhưng ai trong số nhóm phóng viên trẻ chúng tôi cũng xúc động và cảm nhận được khí thế của một tờ báo đang trên đà đổi mới mọi mặt.

Câu khẩu hiệu như một lời phát động đã làm sống dậy trong chúng tôi cái khí thế của tuổi trẻ để cống hiến, biết tự hào về một tờ báo mà mình sẽ gắn bó. Khẩu hiệu “Tin tức tiến lên” sau đó còn được chúng tôi biến thành khẩu hiệu 4T - “Tin tức tiến tới” cho ấn tượng hơn, nó đã theo nhóm phóng viên trẻ chúng tôi tới mọi nơi, từ những buổi đi viết phóng sự mệt nhoài đến những cuộc trà đá chạm vỡ cốc, những bữa ăn trưa tranh thủ trong những ngày trực báo mạng...

Những ngày đầu về toà soạn Báo Tin tức đã để lại rất nhiều ấn tượng mà tôi không thể nào quên về những bài học đầu tiên khi bước chân vào nghề báo. Khi ấy khó khăn nhất với phóng viên trẻ chúng tôi là việc chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong cách tiếp cận đề tài cũng như phương pháp viết, nhất là thể loại phóng sự, loạt bài dài kỳ. Có những loạt bài dài kỳ như loạt 5 bài viết về cuộc sống của xóm chài ven sông Hồng, cả nhóm 3 phóng viên trẻ chúng tôi phải sửa đi sửa lại tới 5 lần, viết chưa đạt lại phải đi thực tế tiếp cận lại hoàn cảnh để khai thác thêm vấn đề. Ngày nắng, ngày mưa vẫn quyết tâm đi, gần như sống cùng với người dân ở đây để tiếp cận và hiểu về cuộc sống ở đó để viết.

Những bài viết đầu tay của chúng tôi được đồng chí Tổng Biên tập Nguyễn Quang Vinh, khi đó là Phó tổng Biên tập, trực tiếp hướng dẫn từ cách tiếp cận đề tài, thâm nhập thực tế, đến cách viết, cách diễn đạt một cách tỉ mỉ cho tới khi hoàn thành cho kỳ được. Điều đó với chúng tôi thực sự là một cơ hội hiếm có để học nghề, giống như có người thầy dẫn dắt từng bước một, truyền cho chúng tôi kinh nghiệm để làm nghề.

Ngày mới về làm việc tại Báo Tin tức, tôi khi ấy mới chỉ là cô sinh viên vừa “chân ướt, chân ráo” bước ra khỏi cánh cổng trường đại học. Giờ đây, tôi đã được coi là một phóng viên “chính hiệu”, có chút trưởng thành trong nghề. Tôi thầm cảm ơn những ngày tháng ban đầu ấy đã cho tôi cơ hội để được học hỏi, được làm nghề thực sự. Trong tôi, Báo Tin tức là “mảnh đất nghề” đã nuôi dưỡng ngòi bút, dìu dắt những bước chập chững, cho tôi những bài viết đầu tay, những bài học đáng nhớ khi mới bước chân vào nghề báo.


Tạ Nguyên




Góp sức cùng lực lượng biên phòng
Góp sức cùng lực lượng biên phòng

Nhân dịp Báo Tin tức kỷ niệm 30 năm ra số đầu tiên, nhà báo Phạm Thanh Khương, Phó Tổng biên tập Báo Biên phòng, đã có cuộc trao đổi về việc Báo Tin tức góp sức cùng lực lượng bộ đội biên phòng tạo nên thế trận lòng dân nơi biên cương. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN