'Thót tim' với hàng loạt phim kinh dị ra rạp tháng 2

Trái ngược với dự đoán của nhiều khán giả về dòng phim ngôn tình hay tâm lý của tháng tình yêu-Valentine, hầu hết các phim ra rạp trong tháng 2 tại TP Hồ Chí Minh là phim nhát ma hoặc mang những yếu tố ly kỳ, ghê rợn.

Mở màn ngay những ngày đầu tháng 2 là bộ phim đình đám vốn "đốn tim" rất nhiều fan phim kinh dị "Rings" (Vòng tròn oan nghiệt). Đây là bộ phim được mong đợi nhất trong tháng 2 này vì sau 12 năm đằng đẳng đợi chờ, khán giả mới được thưởng thức tiếp phần ba của bộ phim kinh dị được "remake" từ Ringu(1998) của điện ảnh Nhật Bản. Chuyện phim vẫn xoay quanh một cuộn băng VHS bị nguyền rủa mà bất cứ ai theo dõi nó cũng bỏ mạng sau bảy ngày. 


Với kinh phí cho dự án lên đến hơn 25 triệu USD, nội dung phim xảy ra khoảng 13 năm sau những sự kiện ở phần một... Bộ phim bắt đầu với tình tiết khi Julia bị mất liên lạc với bạn trai Holt và đã quyết định tìm đến ngôi trường cao đẳng nơi người yêu mình đang theo học. Tại đây, cô phát hiện ra rằng Holt cùng nhiều sinh viên khác đã theo dõi cuốn băng bí ẩn và để sống sót, người mắc lời nguyền phải lừa người khác xem băng để sự chết chóc thêm lan tỏa.

Sau 12 năm, ma nữ Samara Morgan trong cuộn băng VHS tiếp tục ám ảnh khán giả trong "Rings". Ảnh: Poster phim

Nối tiếp "Ring", bộ phim "Split" (Tách biệt) được biên kịch, đạo diễn bởi M.Night Shyamalan và sự tham gia của James McAvoy, Anya Taylor, Haley Lu Richardson... làm cho khán giả "rợn tóc gáy" ở một tình huống khác. Bộ phim kể về bí ẩn trong tâm trí của một người bị mắc chứng rối loạn đa nhân cách khi phải đấu tranh với các mặt u tối ẩn sâu thẳm trong tâm trí bản thân mình...


 Bộ phim bắt đầu bằng phân cảnh sau một bữa tiệc sinh nhật ấm áp, một nhóm 3 cô gái đã bị một kẻ mang đến rắc rối khi có đến 23 nhân cách khác nhau bắt cóc. Xuyên suốt chiều dài bộ phim, 3 cô gái sẽ phải cố gắng thoát khỏi kẻ bắt cóc trong khi anh ta đang dần mất đi lí trí của mình và điều đặc biệt, nguy hiểm nhân cách ác quỷ luôn muốn điều khiển và thống trị những nhân cách còn lại. Cốt truyện phim không nhiều rối rắm, nhưng "Split" có rất nhiều nút thắt mang lại kịch tính, bất ngờ nơi người xem.

Với diễn xuất điêu luyện, diễn viên James McAvoy là một điểm nhấn giúp "Split" thăng hoa. Ảnh: Poster phim

Vừa vơi cảm giác "đen tối" của "Rings", "Split"...những ngày cuối tháng 2, khán giả sẽ tiếp tục bị ám ảnh với hàng loạt bộ phim kinh dị đình đám khác. Đầu tiên là bộ phim "The Bye Bye Man" xoay quanh câu chuyện về 3 sinh viên đại học được chuyển đến ở tại một ngôi nhà cũ và vô tình giải thoát cho một thực thể siêu nhiên mang tên The Bye Bye Man. Từ đây các sinh viên bước chân vào một cuộc chiến sinh tử nhằm ngăn chặn cái ác trỗi dậy. Có thể nói, bộ phim là màn ra mắt của một ác nhân mới toanh của dòng phim kinh dị chuyên gieo rắc sự đáng sợ đến tột cùng, cũng như nỗ lực kiểm soát linh hồn, buộc họ làm những điều tồi tệ.


Tiếp theo là bộ phim kinh dị giả tưởng, "Personal Shopper" (Giác quan thứ sáu) do diễn viên trẻ đang lên Kristen Stewart vào vai 1 cô gái trẻ người Mỹ làm trợ lý thời trang tại Paris. Cô gái sở hữu khả năng ngoại cảm và về đêm, cô lại tới khu biệt thự mà anh trai của mình qua đời 90 ngày trước, với mục đích cố gắng liên lạc với người quá cố... và bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân cái chết của người anh sinh đôi. Tại đây, bắt đầu từ sự tò mò của nhân vật chính, bộ phim lôi cuốn khán giả đi theo rất nhiều hiện tượng lạ lùng không rõ nguồn gốc thấm đượm màu sắc tâm linh...


Đóng góp vào "series" phim kinh dị thống lĩnh các rạp chiếu phim đến từ nước ngoài là một bộ phim Việt Nam cũng đang làm cho khán giả "rón rén" đi xem. Bộ phim "49 ngày" phần 2 kể về một cô gái đã chết, một anh chàng mất trí nhớ sau tai nạn - để mong anh giúp mình lấy lại ký ức trước khi tan biến. Song song đó là những thay đổi của cuộc sống thường nhật xung quanh gia đình và người thân của anh chàng, cho đến khi nhân vật nhớ lại được ký ức khủng khiếp của mình. Tương tự như phần 1, phần 2 của bộ phim ghi điểm với phần tạo hình chỉnh chu cho từng nhân vật, những cảnh quay đẹp lung linh và đặc biệt là các ca khúc được lồng ghép khéo léo, tạo được hiệu ứng trong việc đưa đẩy cảm xúc của khán giả.

Là bộ phim kinh dị Việt hiếm hoi, "49 ngày" phần 2 vẫn chỉ dừng lại ở yếu tố thư giãn là chính. Ảnh: Poster phim

Tuy nhiên, theo những nhận xét của những người đã đi xem các bộ phim trên, những ai mong đợi"Rings"sẽ tái hiện bầu không khí kỳ quặc, hãi hùng của hai tập phim trước sẽ cảm thấy hơi chút thất vọng khi xem. Thật sự, cốt truyện về cuộn băng ma quái giờ đã trở nên rất khó để khai thác. Có thể ấn tượng nhất trong các phim kinh dị trong tháng 2 là bộ phim "Split" nhờ sự hoá thân trọn vẹn của diễn viên James McAvoy trong vai nam chính. Cách chuyển mình hóa thân thành từ một người phụ nữ sang một cậu bé 9 tuổi hay từ nhân cách này sang nhân cách khác đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc ngạc nhiên thú vị. Riêng bộ phim 49 ngày chỉ dừng lại ở đặc điểm dễ thương, mang nhiều yếu tố thư giãn là chính và vẫn chưa thật sự làm khán giả phải giật mình vì sợ hãi. 

Lê Nghĩa
Nhiều phim hay và MV cho mùa Valentine
Nhiều phim hay và MV cho mùa Valentine

Mùa Valentine năm nay, dưới tiết trời se lạnh vào buổi tối, các đôi yêu nhau tại TP Hồ Chí Minh sẽ có nhiều lựa chọn bên nhau để cùng thưởng thức những bộ phim đặc sắc hay thả hồn trong các giai phẩm nồng nàn, tình tứ...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN