Thành Manchester rộn rã niềm vui

M.U vươn lên độc chiếm kỷ lục về số lần vô địch Anh sau trận hòa trên sân của Blackburn. Man City chấm dứt 35 năm không danh hiệu bằng chiến thắng trước Stoke City ở chung kết Cúp FA.Cuối tuần vừa rồi, không ở đâu rộn rã bằng thành Manchester.

Cầu thủ M.U mừng chức vô địch mang tính lịch sử. Ảnh: AFP-TTXVN

M.U bước vào trận đấu trên sân Ewood Park của Blackburn với mục tiêu giành 1 điểm để chính thức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này trước một vòng đấu. Để tránh những rắc rối không đáng có, HLV Ferguson đã tung vào sân đội hình mạnh nhất có thể, dù đối thủ chỉ là một đội bóng đang còn nguy cơ rớt hạng. Nhưng dù vậy, "Quỷ đỏ" vẫn không thể có được một trận dấu dễ dàng, lý do là thói quen chơi tệ trên sân khách của họ mùa này. Thủ thành Kuszczak một lần nữa gợi lên những lo lắng về người sẽ thay thế Van der Sar từ mùa tới, khi có những pha xử lý không thật sự quyết đoán, một trong đó tạo điều kiện cho Blackburn có bàn mở tỉ số.

Sự căng thẳng là điều có thể nhận ra trong lối chơi của các cầu thủ M.U. Không những bế tắc trong tấn công, hàng thủ của họ còn nhiều lần để sổng các cầu thủ chủ nhà và mấy lần suýt bị thủng lưới thêm. Nhưng đúng vào lúc tất cả đều nghĩ rằng M.U lại phải giải quyết mùa giải ở Old Trafford, thì Chicharito, tiền đạo trẻ đã ghi tới 20 bàn mùa này, tiếp tục trở thành người hùng với một pha thoát xuống và… ngã đẹp để mang về cho M.U một quả penalty. Từ chấm 11m, Rooney lạnh lùng hạ gục thủ thành Paul Robinson để cân bằng tỉ số 1-1. Từ đó về sau, M.U chủ động giữ bóng chắc để chờ tiếng còi hết giờ. Và cuối cùng, họ đã được toại nguyện.

Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc màn ăn mừng của các CĐV M.U diễn ra rộn rã khắp nơi. Chiến thắng ở mùa giải năm nay giúp M.U chính thức vượt qua Liverpool để trở thành đội bóng giàu truyền thống nhất ở giải Anh, với 19 lần đăng quang. 12 trong số này đoạt được nhờ bàn tay của Alex Ferguson, khi giải hạng Nhất Anh chính thức mang tên Premier League. Đó cũng là danh hiệu thứ 36 của Sir Alex sau 25 năm gắn bó với M.U. Nhưng chiến lược gia lão làng người Xcốtlen vẫn chưa muốn dừng lại. Ông muốn có thêm một lần chiến thắng nữa ở Cúp châu Âu. Ngày 28/5 này, ở Wembley, sẽ là trận chung kết Champions League với Barca.

Cũng trong đêm thứ bảy, một đội bóng khác của thành Manchester là Man City cũng đã chạm tay vào lịch sử với chiến thắng 1-0 trước Stoke City ở Cúp FA. Tiền vệ Yaya Toure, người đã ghi bàn duy nhất giúp Man City hạ M.U ở bán kết, tiếp tục là người hùng với một cú sút chân trái như trái phá trong hiệp 2. Đây là danh hiệu đầu tiên mà Man City giành được trong 35 năm, và là chiếc Cúp FA đầu tiên của họ từ năm 1969. Với danh hiệu này, và cùng với đó là việc Man City lần đầu tiên giành vé dự Champions League, các ông chủ Arập của Man City có thể tin rằng họ đang đi đúng hướng. Năm sau, khi lực lượng vốn đã rất mạnh của Man City được tăng cường, họ chắc chắn sẽ là một thế lực đáng gờm.

Cũng trong đêm thứ bảy, Lille, đội đang có cơ hội lớn để vô địch giải Pháp, đã có được danh hiệu đầu tiên của mùa giải với chiến thắng trước PSG ở Cúp Quốc gia Pháp. Đây là danh hiệu đầu tiên của Lille từ năm 1955. Còn ở Đức, Frankfurt đã trở thành đội tiếp theo sau St. Pauli phải xuống chơi ở giải hạng Nhì sau thất bại trước nhà tân vô địch Dortmund. M'Gladbach sẽ là đội phải đá play-off với đội thứ 3 ở giải hạng Nhì để phân định chủ nhân cho tấm vé vớt của Bundesliga mùa sau.

Tuệ Minh

Đêm vinh quang của Manchester
Đêm vinh quang của Manchester

Một đêm không thể nào quên trong lịch sử bóng đá Manchester, dù cả hai đội bóng lớn nhất ở đây đều rời xa thành phố ở miền Bắc ấy. Manchester United chỉ cần giành một điểm ở Blackburn là bước lên đỉnh cao Premier League, qua đó độc chiếm kỷ lục 19 lần vô địch Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN