Sir Alex Ferguson nhận hết lỗi về mình sau thất bại bẽ bàng

HLV Ferguson nhận trách nhiệm về trận thua bẽ bàng trước Ajax ngay tại Old Trafford bởi ông đã đánh cược số phận của Quỷ đỏ vào tay của quá nhiều cầu thủ trẻ.

Sir Alex rất không hài lòng với các cầu thủ - Ảnh AP.


Tại thành Manchester, chỉ cần ghi thêm 1 bàn thắng thì đội đi tiếp sẽ là Ajax chứ không phải là M.U. Đáng ra đội bóng đến từ Hà Lan đã phải sớm làm được điều này chứ không phải đợi đến tận phút 87 (Alderweireld ghi bàn thắng thứ 2) sau rất nhiều sai lầm từ hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Đây là trận đấu mà cặp trung vệ Phil Jones-Chris Smalling - những cầu thủ trẻ có lẽ đang bị phân tâm bởi sẽ được triệu tập vào Tam Sư vào tuần sau - chơi quá thiếu chắc chắn và tỏ rõ sự non kém trong các tình huống xử lý. Trong khi ở hành lang cánh, 2 anh em sinh đôi nhà Da Silva cộng với thủ thanh David De Gea khiến hàng thủ của Quỷ đỏ có độ tuổi trung binh chỉ là 21.

"Tôi chịu trách nhiệm về việc lựa chọn đội hình. Có quá nhiều cầu thủ trẻ ở hàng phòng ngự tối nay. Điều này là một vấn đề lớn bởi họ còn thiếu kinh nghiệm. Chúng tôi đã phải nhận một rủi ro lớn", Sir Alex nói, "Đây là cơ hội tốt để Jones và Smalling đá cặp với nhau. Nhưng họ đã cho thấy mình thiếu các kỹ năng để kiểm soát trận đấu. Dù sao chúng tôi cũng đã sống sót, nhưng thật đáng thất vọng".

Bên cạnh đó, HLV Ferguson cũng có lời khen ngợi cho màn trình diễn và sự quyết tâm của các cầu thủ Ajax tại Old Trafford.

"Ajax đã thi đấu tuyệt vời và kiểm soát được phần lớn trận đấu. Họ có nhiều thời gian giữ bóng hơn chúng tôi nhưng có ít cơ hội thực sự nguy hiểm. Cứ sau mỗi bàn thắng, họ lại như được tiếp thêm động lực để chơi quyết tâm thêm", ông nói.

Đây là trận đấu mà M.U phải cảm ơn thủ thành De Gea rất nhiều. Thủ môn người Tây Ban Nha đã có nhiều pha cản phá xuất thần đặc biệt là cú dứt điểm của Siem de Jong vào cuối trận.

Ở vòng tiếp theo, Quỷ đỏ sẽ gặp CLB của La Liga Athletic Bilbao - đội giành chiến thắng 1-0 trước Lokomotiv Moskva ở trận đấu cùng giờ.


Theo Thethaovanhoa.vn
Câu chuyện thể thao Bóng đá Anh đang trở lại thời... Trung cổ?
Câu chuyện thể thao Bóng đá Anh đang trở lại thời... Trung cổ?

Danh tiếng về một giải đấu hấp dẫn, kịch tính và trong sạch hàng đầu thế giới của Premier League đang bị phủ mờ bởi những scandal liên quan tới phân biệt chủng tộc, một vấn đề đáng lẽ không được phép tồn tại ở những xã hội văn minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN