SEA Games 26: Tan vỡ giấc mộng "vàng" trên sân Bung Karno

U23 Việt Nam đã có một trận thua đáng tiếc 0-2 trước U23 Inđônêxia trong trận quyết đấu trên "chảo lửa" Gelora Bung Karno tối 19/11. Trận thua này đã chấm dứt giấc mơ vươn tới HCV của thầy trò HLV người Đức Falko Goetz và buộc các cầu thủ Việt Nam hạ thấp mục tiêu tranh huy chương đồng trong trận tái đấu U23 Mianma vào ngày 21/11 tới. Trong khi đó, với chiến thắng trước U23 Việt Nam, U23 Inđônêxia sẽ tái ngộ đương kim vô địch Malaixia trong trận chung kết tối cùng ngày.

Một pha tranh bóng của các cầu thủ Việt Nam- Inđônêxia


Trong trận bán kết, U23 Inđônêxia ra quân với đội hình mạnh nhất khi trên hàng công có đủ "bộ ba thần chết" Titus Bonai, Patrick và Okto W. Trong khi đó, do sự thiếu vắng trung vệ Long Giang, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước các pha tấn công như vũ bão và lối đá giàu sức mạnh của đội chủ nhà.

Những phút đầu của hiệp 1 diễn ra chủ yếu trên phần sân của U23 Việt Nam với các tình huống ép sân liên tục của đội bạn. Tốc độ trận đấu được U23 Inđônêxia đẩy lên với nhịp độ cao song các chiến binh "áo đỏ" vẫn vững chãi đối chọi với rồng Komodo hung dữ. U23 Việt Nam dần lấy lại được thế chủ động và cân bằng của trận đấu và có những pha nguy hiểm đầu tiên về phía đội bạn. Cầu thủ số 27 Patrick của đội bạn tỏ ra khá nguy hiểm với kỹ thuật cá nhân và các pha bứt phá tốc độ đầy uy lực. Phút thứ 25, Bửu Ngọc đã xuất sắc cứu nguy cho đội tuyển một bàn thua, nhưng anh đã bị chấn thương nặng ở vai gáy sau pha bắt bóng nguy hiểm trước một cầu thủ đội bạn. Các tiền vệ trung tâm của đội tuyển U23 Việt Nam chơi khá tập trung và tỉnh táo, không ngại va chạm trong các tình huống tranh bóng. Trong trận đấu mà mọi lợi thế đều thuộc về đối phương, bản lĩnh và sự tự tin là vũ khí duy nhất để U23 Việt Nam vượt qua đối thủ khó nhằn nhất trong trận sinh tử này. Cơn mưa rào trên sân cỏ dường như không làm dịu đi không khí hừng hực như muốn bùng nổ của "chảo lửa". 45 phút hiệp 1 cùng 5 phút đá bù giờ đầy khó khăn khép lại với tỷ số 0-0 nhờ nỗ lực, quyết tâm của Bửu Ngọc và các đồng đội.

Hiệp 2 bắt đầu với những đợt tấn công và pha bóng nguy hiểm của tiền đạo Inđônêxia, song Bửu Ngọc vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Mưa càng lúc càng to nhưng sức nóng của Bung Karno vẫn không hề giảm. Phút thứ 50, Thành Lương bị chấn thương ở đầu sau pha tranh bóng với hậu vệ đội bạn. Phút thứ 61, đội trưởng Patrick của U23 Inđônêxia đã ghi bàn thắng mở tỷ số trong một pha đá phạt chạm chân hàng rào "áo đỏ" làm chệch hướng bóng. Bóng lập cập lăn vào gôn và Bửu Ngọc đã bắt hụt trong tình huống này. 0-1 nghiêng về phía đội bạn.

Sau pha ghi bàn, đội bạn co về phòng ngự chặt nhằm duy trì tỷ số 0-1. U23 Việt Nam dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. 25 phút trôi qua nhưng dường như mọi nỗ lực đều không được đền đáp. Phút thứ 88, tiền đạo Titus Bonai đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Inđônêxia trong một pha dứt điểm chạm chân một cầu thủ "áo đỏ" khiến bóng đi chệch hướng, treo lên góc cao khung thành của Bửu Ngọc. Một lần nữa, các cầu thủ Việt Nam lại lỗi hẹn với giấc mơ HCV môn bóng đá nam SEA Games.

TTXVN/Tin tức

SEA Games 26: HLV Falko Goetz thất vọng với những sơ suất của các học trò
SEA Games 26: HLV Falko Goetz thất vọng với những sơ suất của các học trò

Đối đầu với đội chủ nhà Inđônêxia trong trận bán kết thứ hai của môn bóng đá nam, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thua trận với tỷ số 0-2 và đành chia tay với mục tiêu chinh phục tấm HCV SEA Games 26.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN