SEA Games 26: Nỗi buồn trắng tay

Vậy là đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã phải chấp nhận ra về "tay trắng" sau trận thua đậm 1-4 trước U23 Mianma. Kết quả này khiến người hâm mộ túc cầu Việt Nam không khỏi thất vọng và nó cũng cho thấy thầy trò Falko Goetz có quá nhiều việc phải làm sau lần thử sức đầu tiên trên sân chơi khu vực này.

Pha cầm bóng đột phá của tiền vệ Thành Lương (trái-Việt Nam). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Những phút đầu hiệp 1 trôi qua với những pha tranh bóng ở khu trung lộ mà chưa có bất cứ tình huống bóng nguy hiểm nào về phía khung thành hai đội. U23 Việt Nam ra sân với quyết tâm giành tấm HCĐ danh dự sau trận thua trước đội chủ nhà U23 Inđônêxia hôm 19/11. Trong khi đó, U23 Mianma vẫn triển khai lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh thường thấy - lối đá hiệu quả giúp đội tuyển này lọt vào bán kết.

Bước vào giữa hiệp, U23 Việt Nam tổ chức những pha tấn công liên tục về phía khung thành U23 Mianma nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại bàn thắng nào cho các cầu thủ "áo đỏ". Kiểm soát bóng ít hơn nhưng U23 Mianma tỏ ra khá lợi hại trong các tình huống phản công.

Và sự lơ là của hàng phòng ngự U23 Việt Nam đã mang đến bàn thắng cho đội bạn. Phút thứ 35, lưới của U23 Việt Nam đã rung lên do sai lầm của thủ môn Tuấn Mạnh sau pha câu bóng bổng của cầu thủ Kyaw Zeyar Win. Lối đá chặt chẽ và tinh ranh của Mianma đã mang về cho họ lợi thế đầu tiên. Trong khi đó, các cầu thủ U23 Việt Nam có phần mệt mỏi và chơi không gắn kết như trước.

Cuối hiệp 1, U23 Việt Nam dâng lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa song mọi nỗ lực của các cầu thủ "áo đỏ" kết thúc trong vô vọng. Sơ hở, U23 Việt Nam đã để lộ điểm yếu khâu phòng ngự khiến khung thành gặp nhiều sóng gió trước những đường bóng sắc sảo của các tiền đạo Mianma.

Bước sang hiệp 2, tâm lý thi đấu của U23 Việt Nam tiếp tục tuột dốc với những đường bóng thiếu chính xác và người ta có thể thấy rõ sự xuống sức trông thấy của các cầu thủ. Phút thứ 54, cầu thủ mang áo số 11 Kyaw Zeyar Win tiếp tục "dội gáo nước lạnh" lên U23 Việt Nam với bàn thắng thứ hai chọc thủng lưới của thủ môn Tuấn Mạnh.
 
Thế trận của U23 Việt Nam thực sự đã lâm vào bế tắc trước một Mianma chặt chẽ, hiệu quả và lợi hại. Người hâm mộ không còn thấy một U23 Việt Nam bản lĩnh và quyết tâm cao độ như thời điểm bước vào SEA Games. Phút thứ 71, bóng chạm đầu gối một cầu thủ Việt Nam bay vào lưới, 3-0 cho Mianma. Phút thứ 84, đội tuyển Việt Nam đã thực sự vỡ trận sau bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 cho Mianma với pha độc diễn của cầu thủ mang áo số 10 Kyaw Ko Ko, bóng lọt háng Tuấn Mạnh từ từ lăn vào gôn.

Phút thứ 88, Lâm Anh Quang đã ghi bàn thắng danh dự, thu hẹp tỷ số 1-4 cho U23 Việt Nam. Chiếc thẻ đỏ dành cho Văn Quyết vào phút thứ 92 là "lời chào cuối cùng" đối với SEA Games 26.

Với lối đá sắc nét và hiệu quả, U23 Mianma xứng đáng nhận tấm HCĐ./.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN