Sao Mai - Điểm hẹn tìm lại hào quang?

Nếu những cuộc thi ca hát trong vài năm gần đây, kể cả Sao Mai - Điểm hẹn (SM-ĐH) không thấy xuất hiện những thí sinh có tiểm năng, thì buổi khai màn đầu tiên của SM-ĐH 2012 có khá nhiều giọng hát để chúng ta có thể hy vọng họ là lực lượng nối tiếp những thế hệ đàn anh.

 

Nếu như theo lời của thành viên hội đồng nghệ thuật Phan Huyền Thư: “Khi bạn hát bài gì tôi sẽ biết được thẩm mỹ âm nhạc của bạn”, thì việc thí sinh trình diễn những bài hát như: Cỏ và mưa (Giáng Son), Vòng tròn (Võ Thiện Thanh), Tôi đọc báo công cộng (Nguyễn Duy Hùng), Sáng Chủ nhật (Trương Nam Phong), Sáng nay (Lưu Hà An)… những bài hát tuy không “hit” trên thị trường, nhưng được giới chuyên môn đánh giá cao, đã cho thấy “thẩm mỹ âm nhạc” của thí sinh SM-ĐH 2012 là đáng mừng.

Thí sinh Nguyễn Đông Hùng

 

Thật ra khi thể hiện những bài có âm điệu phong phú, có chiều sâu nội tâm nó cần một khả năng nhất định của người biểu diễn, có lẽ bởi thí sinh năm nay có khá nhiều giọng hát chất lượng nên họ đã chọn những bài như thế. Đặc biệt những thể loại “đẳng cấp” như jazz, acoustic, điện tử… những thể loại âm nhạc cần một trình độ biểu diễn cao của ca sĩ cũng đã được trình diễn và đa số các thí sinh đã thể hiện rất thành công.

 

Giải nhất nhạc nhẹ Sao Mai 2011 Đoàn Thúy Trang tuy có kỹ thuật khá ổn, giọng tròn trịa, nhưng chưa có gì đặc sắc, nhất là chất nghệ sĩ trong giọng hát còn lu mờ, không tạo được ấn tượng đối với người nghe.

 

Ngược lại, Lưu Thanh Thanh, dù là người ngoại đạo, nhưng với bài Cỏ và mưa (Giáng Son) theo phong cách jazz, với chất giọng khá tốt, Thanh Thanh đã cho thấy sự “phiêu linh” khá nhuần nhuyễn và tiềm năng sáng tạo lớn của mình.

 

Các thí sinh nam, ngoài các gương mặt được hội đồng nghệ thuật khen ngợi như Nguyễn Trần Trung Quân, Nguyễn Đình Thanh Tâm. Có lẽ đáng chú ý nhất là Lê Việt Anh và Đông Hùng. Việt Anh biểu diễn ca khúc Vòng tròn (Võ Thiện Thanh) trong dự án của Hồng Nhung, nhưng anh cover từ nhạc điện tử thành một phiên bản acoustic đầy cá tính, sáng tạo, làm chủ được kỹ thuật, biểu diễn với cảm xúc phong phú, lôi cuốn người nghe.

 

Đông Hùng thì có một chất giọng đẹp, cảm nhận tinh tế về tiết tấu, anh đã dìu dặt, vút bay đầy chất nghệ sĩ qua giai điệu Sáng Chủ nhật của Trương Nam Phong. Giọng hát của Đông Hùng rất dễ cảm, dễ chiếm được sự yêu mến của số đông công chúng, nhưng cũng có tiềm năng để có thể trở thành một giọng hát “đẳng cấp” như trường hợp của Thanh Thanh và Lê Việt Anh.

 

Ngoài ra, Duy Quyết cũng là một thí sinh có giọng hát “đại chúng”, tuy giọng hơi mỏng nhưng khá đẹp và ngọt ngào, nhiều tình cảm, kỹ thuật khá vững vàng, giọng hát dễ đi vào lòng người và có thể là một trong các ứng viên nặng ký cho giải Khán giả bầu chọn năm nay.

 

Nhìn chung, đêm “chào sân” của vòng chung kết SM-ĐH 2012 có khá nhiều giọng hát “đẳng cấp” thể hiện tốt những bài hát “đẳng cấp”. Khán giả và hội đồng nghệ thuật năm nay không phải băn khoăn để tìm một giọng ca chất lượng để trao giải. Bao nhiêu đó cũng quá đủ cho một cuộc thi và chúng ta hy vọng thị trường âm nhạc sẽ có một làn gió mới từ các thí sinh SM-ĐH 2012.

 

Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN