"Santos chưa đủ hay để thắng Barca"

 Muốn vô địch Cúp thế giới các CLB, Santos phải cầm bóng tốt hơn, phòng ngự tốt hơn. HLV CLB Santos Muricy Ramalho đã thừa nhận đó là nhiệm vụ mà đội bóng của ông phải làm bằng được nếu họ muốn VĐ cúp thế giới các CLB năm nay.

Santos (áo trắng) đang chờ Barca ở CK cúp thế giới các CLB - Ảnh Getty



Nhiều khả năng, đối thủ của Santos trong trận Chung kết sẽ là Barca, đội sẽ gặp Al-Sadd của Qatar trong trận bán kết 2 sẽ diễn ra vào 17h30 chiều nay. Và nếu không muốn tự tay dâng Cúp cho các nhà VĐ châu Âu, Santos sẽ còn phải cải thiện rất nhiều điều. Đội bóng Brazil đã không mấy khó khăn để giành quyền chơi trận chung kết Club World Cup bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Kashiwa Reysol nhưng những màn trình diễn chói sáng của đội bóng Brazil trên mặt trận tấn công không che lấp được những khiếm khuyết của họ trong phòng ngự.

Muricy Ramalho lo rằng nếu cứ chơi phòng ngự như trước Kashiwa Reysol thì Santos sẽ nguy to khi gặp phải Barca ở CK vì ai cũng biết Barca tấn công lợi hại thế nào và họ cầm bóng cực giỏi. “Barca là CLB cầm bóng bậc thầy. Tôi không thấy đội bóng nào cầm bóng giỏi hơn họ. Trước Kashiwa Reysol, chúng tôi đã gặp vấn đề trong phòng ngự, nhất là ở hiệp 2. Thường thì ở giải VĐQG Brazil, chúng tôi không gặp khó khăn như thế nhưng trước Kashiwa Reysol, hàng phòng ngự của Santos đã không vận hành tốt. Santos cần phải chơi phòng ngự tốt hơn nhiều và cần cầm bóng chắc nếu đụng Barca”.

Tuy thừa nhận các học trò của mình phòng ngự nhiều khi còn chưa tốt trong trận đấu với Kashiwa Reysol, nhưng ông Muricy Ramalho vẫn bảo vệ cầu thủ của mình: “Điều quan trọng là chúng tôi đã tấn công hiệu quả và ghi được bàn thắng. Nếu chúng tôi chơi phòng ngự mà không tấn công thì chúng tôi bị chỉ trích. Khi chúng tôi tấn công, chúng tôi cũng bị chỉ trích vì không phòng ngự”, ông Muricy Ramalho biện minh cho việc Santos phòng ngự không tốt lắm trước Kashiwa Reysol.

 

Theo thethaovanhoa.vn
17h30 ngày 15/12, sân Nissa: Al Sadd - Barcelona: Không cần đến “dao mổ trâu”
17h30 ngày 15/12, sân Nissa: Al Sadd - Barcelona: Không cần đến “dao mổ trâu”

Người hâm mộ không thể tìm ra lý do nào để tin rằng Al Sadd là một đối thủ xứng tầm với Barca. Thậm chí, Pep hoàn toàn có thể sử dụng đội hình pha trộn giữa cựu binh với các cầu thủ trẻ, chứ không cần tung ra sân bộ khung vừa hạ knock-out Real Madrid.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN