Ribery bị đuổi, Bayern vẫn giành chức vô địch lượt đi

Bayern Munich đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội so với Cologne khi giành chiến thắng 3-0 trong trận đấu sớm nhất vòng 17 Bundesliga dù phải chơi thiếu người từ phút 33 sau chiếc thẻ đỏ của Franck Ribery.



Bayern quá mạnh so với Cologne - Ảnh AP.


Với chiến thắng thuyết phục này, Bayern đã giành được 37 điểm sau 17 trận và chắc chắn đoạt chức vô địch Bundesliga lượt đi. Thậm chí, “Hùm xám” còn bỏ xa đội xếp thứ hai ít nhất 3 điểm trước khi bước vào 4 tuần nghỉ Đông bởi hai đội xếp sau là Dortmund và Schalke mới có 31 điểm (16 trận).

Trên sân Allianz Arena, Ribery đã đẩy đội chủ nhà vào thế khó khi phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp chỉ trong 1 phút để rồi bị truất quyền thi đấu. Tuy vậy, dù phải chơi thiếu người, Bayern vẫn chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình so với Cologne khi có bàn mở tỷ số ở phút 48 sau cú đệm bóng cận thành dễ dàng của Mario Gomez từ pha căng ngang của Thomas Mueller. Đây đã là bàn thắng thứ 16 của Gomez tại Bundesliga mùa này.

Đến phút 63, khoảng cách đã được nới rộng lên thành 2 bàn cho đội chủ nhà sau khi David Alaba dứt điểm cận thành tung lưới Cologne từ quả phạt góc của Toni Kroos bên cánh trái. Hai phút trước khi trận đấu kết thúc, đến lượt Alaba “đáp lễ” Kroos bằng một pha chuyền bóng rất đồng đội để tiền vệ người Đức bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Cologne, ấn định chiến thắng 3-0 cho Bayern.

Đây mới là lần đầu tiên Bayern đánh bại Cologne sau 6 lần đối đầu gần nhất, và cũng là chiến thắng đầu tiên của “Hùm xám” trước đối thủ trên sân nhà kể từ tháng 3/2002.


Theo thethaovanhoa.vn

Man City 2-0 Bayern Munich: Thắng để... ngậm ngùi
Man City 2-0 Bayern Munich: Thắng để... ngậm ngùi

Dù David Silva và Yaya Toure đã phá lưới Munich để giúp Man City giành chiến thắng chung cuộc 2-0 nhưng 3 điểm mà đội chủ nhà giành được vẫn trở thành vô nghĩa do Napoli cũng thắng Villarreal 2-0 ở trận đấu cùng giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN