Real tiếp tục khắc chế Barca ?

Trong vòng 18 ngày là 4 trận kinh điển. Nửa chặng đường đã đi qua. Hôm nay là phần III, tại bán kết lượt đi Champions League. Cứ qua mỗi trận đấu, Real Madrid lại tìm ra nhiều cách hơn để khắc chế Barcelona. Còn đêm nay thì sao?

Phần I là tại Liga, kết quả hòa 1 - 1 khi hai siêu sao Ronaldo của Real và Messi của Barca đều ghi bàn. Cả hai đều hài lòng với kết quả ấy. Barca tiến sát đến ngôi vương Liga mùa thứ 3 liên tiếp, còn Real đã chặn đứng chuỗi trận thất bại trước kình địch. Phần II là ở chung kết Cúp Nhà Vua, với nụ cười dành cho người Madrid. Bàn thắng ở hiệp phụ của Ronaldo đã giúp Real giành danh hiệu đầu tiên trong vòng 3 năm và đoạt Cúp Nhà Vua lần đầu tiên kể từ năm 1993.

Ronaldo (trái), Messi (phải). Ảnh: AFP-TTXVN


Hai trận kinh điển đầu tiên, lối chơi của Real không hoa mỹ, cống hiến mà đậm chất khoa học, chặt chẽ và thực dụng của HLV Jose Mourinho. Sử dụng 3 tiền vệ phòng ngự, bố trí số đông ở phần sân nhà, truy cản bóng mạnh mẽ và không ngại va chạm, khi có cơ hội thì phản công chớp nhoáng, Real của Mourinho đã tìm ra cách khắc chế Barca - điều mà không đội bóng nào khác trên thế giới thực sự làm được.

Khó khăn chồng chất khó khăn cho Barca. HLV Pep Guardiola đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương ở hàng thủ. Chỉ còn 2 gương mặt thực sự lành lặn là Pique và Alves. Abidal và Adriano chắc chắn không thể thi đấu. Thủ quân Puyol vẫn nhức nhối chấn thương dính phải từ trận kinh điển I ở Bernabeu. Khả năng ra sân của Gabriel Milito và Maxwell chỉ được biết vào phút chót. Điều đó buộc Barca phải triệu hàng loạt cầu thủ trẻ từ đội B cho chuyến hành quân tới Bernabeu.

Tình hình tăm tối của Barca được thể hiện qua phản ứng của HLV Guardiola. Lần đầu tiên kể từ khi lên dẫn dắt Barca, ông đã công khai chỉ trích các trọng tài, cho rằng họ đã có sự trừng phạt thích đáng cho lối chơi thô bạo của các cầu thủ Real trong các trận đấu vừa qua. Ông còn thể hiện sự bất bình khi có tin UEFA chỉ định một trọng tài người Bồ Đào Nha điều khiển trận bán kết đêm nay. Đơn giản vì trong đội hình của Real có rất nhiều người Bồ, gồm HLV Mourinho, Ronaldo, Pepe và Carvalho. Rốt cuộc thì người được chỉ định điều khiển trận đấu ở Bernabeu lại là trọng tài người Đức Wolfgang Stark. Song, những tranh cãi thì vẫn chưa chấm dứt, và lần này thì tới lượt Real lên tiếng. Họ cho rằng ông trọng tài này có mối quan hệ "thân thiết" với Messi. Lý do là tại World Cup 2010, ông Stark từng nói rằng mình muốn xin chiếc áo đấu của Messi sau khi bắt chính trận Áchentina - Nigiêria.


Trong khi Barca đang khủng hoảng thiếu thì Real lại khủng hoảng... thừa. Ở trận gặp Valencia cuối tuần qua, các chuyên gia dự bị của Real là Kaka, Higuain và Benzema đều tỏa sáng để vượt qua Valencia bằng tỷ số của một séc tennis 6 - 3. Chính vì thế, họ sẽ được xem là những quân bài dự phòng đáng giá một khi bộ ba Ronaldo, Oezil và Di Maria không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự đối phương.
Khi Barca đè bẹp Real 5 - 0 hồi đầu mùa, Real hoàn toàn lép vế so với đối thủ. Nhưng bây giờ, ngay chính Pep Guardiola thừa nhận Barca của ông mới là "cửa dưới". Tuy nhiên, không có chuyện Barca từ bỏ lối chơi truyền thống. Họ sẽ vẫn đến Bernabeu để đan bóng, bật tường, tấn công cống hiến.

Tuệ Minh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN