Real Madrid tấn công nhanh hơn cả điện xẹt

Hơn một năm trước, HLV của Sevilla, ông Manolo Jimenez, từng ví von thứ bóng đá mà Real Madrid đã chơi trong trận thắng 2-1 ở Sanchez Pizjuan là "nhanh như điện xẹt". Bây giờ, nếu được hỏi, không biết Jimenez sẽ dùng khái niệm nào để mô tả những gì mà các cầu thủ Real Madrid đã thể hiện trong trận đấu với Lyon ở Bernabeu vừa rồi.

Trừ cái tên, chẳng ai nghĩ những chàng trai mặc áo tía ở Bernabeu là quân của Lyon, đội bóng từng được xem là một nỗi ám ảnh với Real Madrid, gắn liền với nỗi ám ảnh vòng 1/8 đã "hành hạ" đội bóng áo Trắng trong khoảng 6, 7 năm trở lại đây. Chỉ bằng một trận đấu - trận thắng 3-0 ở lượt về vòng 1/8 mùa trước - Mourinho đã xua tan tất cả những cái "dớp" đáng ghét ấy. Và quan trọng hơn, từ trận thắng ấy, ông đã xua tan luôn trong người Madrid nỗi sợ hãi vô hình khi phải đối mặt với Lyon, một đội bóng mà kể cả trong thời điểm mạnh nhất cũng không thể được xem là đối thủ xứng tầm với Real Madrid nhưng lại luôn biết cách làm khổ họ.

Ở Bernabeu, chỉ sau một vài pha bóng, người ta đã có thể nhận thấy giữa hai đội đang có một khoảng cách lớn, rất lớn. Thực ra, ở Bernabeu, người ta gần như không có cơ hội nhớ lại xem người Lyon đã làm khổ người Madrid nhiều đến thế nào. Trừ 10 phút cuối mà các cầu thủ Real chủ động chơi chậm lại, một lựa chọn dễ hiểu bởi họ đã dẫn trước tới 4 bàn, trái bóng, và cả các cầu thủ Lyon, gần như không có thời gian "nghỉ ngơi" trước những pha tấn công ồ ạt của Ronaldo và các đồng đội. Trái bóng đã được luân chuyển với một tốc độ thực sự đáng kinh ngạc. So với cái hồi chơi bóng "như điện xẹt" đã nhắc ở trên, tốc độ của Real Madrid ở trận này rõ ràng cao hơn hẳn. Sau trận, Mourinho nói rằng ông đã tiên đoán Lyon sẽ chơi phòng ngự, và đẩy cao tốc độ là cách đối phó hợp lý nhất. Đó cũng là lý do Benzema được chọn thay vì Higuain. So với Higol, chân của Big Benz "ngoan" hơn.




Real (phải) đã hủy diệt Lyon một cách nhanh chóng- Ảnh Getty


Trận đấu với Lyon là trận thứ 100 của Mourinho ở đấu trường châu Âu. Và chính ông, người đã 3 lần lên đỉnh với Porto và Inter Milan, cũng phải "thừa nhận" rằng đây mới là trận đấu khiến ông hài lòng nhất, một trận đấu "hoàn hảo từ đầu tới cuối". Quả thực, Real Madrid đã làm rất tuyệt, cả trong những tình huống tổ chức tấn công lẫn những pha vây ráp để đoạt lại bóng. Cả trong những pha bóng động, lẫn trong những tình huống cố định. Cả ở những pha phối hợp đồng đội, như đường chuyền đẹp của Benzema cho Khedira, lẫn những pha xử lý mang tính cá nhân, thể hiện rõ nhất trong cú ra chân đầy quyết đoán của Ramos. Có phải vì Lyon quá yếu không? Không biết, điều này còn phải hỏi cả các đội khác nữa. Chỉ biết rằng Madrid đã đè bẹp đội bóng Pháp, đơn giản vì họ đã chơi quá hay.


Cứ nhanh là tốt


Tất nhiên, thực tế không phải thế. Chẳng hạn, cú đá phạt nhanh mà từ đó Benzema đã đưa được bóng vào lưới Lyon của Xabi Alonso là không tốt, ít ra thì theo suy nghĩ của trọng tài, người đã cho Xabi 1 thẻ vàng, là thế. Ngay cả các cầu thủ Real đôi khi cũng bị cuốn một cách vô thức vào lối chơi nhanh của mình, để những khi cần một chút điềm đạm, họ không làm được. Nhưng cơ bản là tới lúc này, nhanh được như Real Madrid chỉ có lợi. Nhờ lối chơi đầy tốc độ, họ dễ dàng phá vỡ ý đồ và hệ thống phòng ngự của Lyon, vùi dập một đội bóng từng và được cho rằng có thể gây nhiều khó khăn cho họ. Và nhờ chiến thắng này, Real Madrid đã có trọn 9/9 điểm tối đa, để từ đó đặt một chân vào vòng knock-out dù vòng bảng vẫn còn nguyên giai đoạn lượt về.


Mục tiêu chỉ còn cách một bước chân, giờ là lúc Mourinho có thể bắt đầu thực hiện những toan tính. Champions League giờ có thể được xem là đấu trường phụ để Mourinho tạo cơ hội ra sân cho những cầu thủ đang cảm thấy không vui vì ít được sử dụng, như Callejon, Granero hay Albiol...


Con số

1 Bàn nâng tỉ số lên 2-0 trong trận đấu với Lyon là bàn thắng đầu tiên của Sami Khedira trong màu áo Real Madrid. Để có được bàn này, anh phải mất tới 44 trận, trong đó có 28 trận ở Liga, 9 ở Champions League và 7 ở Cúp Nhà Vua. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên ở Champions League trong sự nghiệp của tiền vệ người Đức gốc Tunisia.

18 Thẻ vàng mà Xabi Alonso vừa phải nhận là thẻ vàng thứ 18 của anh ở Champions League (trong màu áo các đội Real Sociedad, Liverpool và Real Madrid). Alonso hiện đã lọt vào top 20 cầu thủ nhận nhiều thẻ vàng nhất ở đấu trường này từ 1992. Dẫn đầu vẫn là Paul Scholes với 35 thẻ sau 122 trận.



Theo Thể thao- Văn hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN