Real Madrid "chốt" năm 2011 bằng đại thắng

Đè bẹp đối thủ Ponferradina 5 - 1 trong trận lượt về vòng 1/16, Real Madrid đã giành quyền vào chơi vòng 1/8 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Quan trọng hơn, chiến thắng này sẽ giúp thầy trò Mourinho bước vào kỳ nghỉ lễ với tâm trạng thoải mái, để sau đó sẵn sàng hơn cho những thách thức lớn của năm 2012.

Karim Benzema (giữa) CLB Real Madrid tranh bóng với các hậu vệ CLB Ponferradina trong trận đấu giải bóng đá Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Ảnh: AFP/TTXVN


Do đã thắng 2 - 0 ngay trên sân khách ở lượt đi và đối thủ chỉ là một đội bóng hạng ba, HLV Mourinho đã để phần lớn các trụ cột ngồi ngoài trong trận lượt về. Chỉ có 4 cầu thủ chính thức có mặt trong đội hình xuất phát là trung vệ Pepe, tiền vệ Khedira, Oezil và tiền đạo Benzema. Tuy nhiên, đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và dự bị của Madrid vẫn tỏ ra quá mạnh so với Ponferradina. Sau hiệp 1, tỉ số đã là 2 - 0 cho Real Madrid với pha lập công của Callejon và Sahin. Sang hiệp 2, Madrid còn ghi thêm 3 bàn nữa, do công của trung vệ Varane, cầu thủ trẻ Joselu và 1 bàn khác của Callejon. Ponferradina gỡ được 1 bàn ở phút 53, nhưng Madrid vẫn là đội đi tiếp với chiến thắng có tổng tỉ số 7 - 1 sau 2 lượt trận.

Chiến thắng trước Ponferradina là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Real Madrid sau thất bại trước Barca ở trận "Kinh điển", tính cả trận lượt đi thắng 2 - 0. Cuối tuần trước, Real Madrid đã đè bẹp Sevilla ngay trên sân của đối thủ với tỉ số 6 - 2. Tính rộng ra, Real Madrid đã thắng tới 17 trong tổng số 18 trận gần nhất; thất bại duy nhất của họ vẫn là trước Barca. Nhưng dù có thua Barca, thì Real Madrid vẫn là đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng, với 3 điểm nhiều hơn chính đối thủ tới từ Barcelona. Nói một cách không chính thức, họ là những nhà vô địch mùa đông của Liga. Rõ ràng, thầy trò Mourinho có lý do chính đáng để bước vào kỳ nghỉ lễ với tư cách những người chiến thắng.

Việc Real Madrid kết thúc năm với vị trí dẫn đầu và 3 điểm nhiều hơn Barca, khoảng cách lớn nhất mà họ tạo được với đối thủ từ khi Guardiola lên làm HLV trưởng ở đội bóng xứ Catalunya, cho thấy Mourinho đang đi đúng hướng. Vị HLV này thường nói rằng các đội bóng của ông luôn chơi hay nhất trong năm thứ 2, và thành tích của Real Madrid trong năm 2011, đặc biệt là giai đoạn đầu mùa giải này, đang chứng minh những gì ông nói. Ở Liga, kể từ trận thắng Getafe 3 - 2 hôm 4/1/2011, Real Madrid đã trải qua 38 trận đấu tại Liga với thành tích vô cùng ấn tượng: 29 trận thắng, 4 hòa và 5 thua. Với 91 điểm, hơn 1 so với Barca, Real Madrid chính là đội giành nhiều điểm nhất trong năm nay.

Ở Champions League, đội bóng của Mourinho cũng thể hiện một phong độ ấn tượng tương tự. Real Madrid là đội duy nhất toàn thắng cả 6 trận ở vòng bảng Champions League mùa này. Trong 6 trận này, các học trò của Mourinho đã ghi vào lưới các đối thủ tới 19 bàn (trung bình trên 3 bàn/trận) và chỉ để thủng lưới có 2 bàn. Nhiều người cho rằng Real Madrid đã may mắn rơi vào một bảng đấu quá dễ dàng mới giành được kết quả tốt như thế. Nhưng nên nhớ, trong bảng đấu của thầy trò Mourinho ngoài họ ra còn có "khách quen" Lyon, nhà vô địch Hà Lan Ajax và nhà vô địch Crôatia Dinamo Zagreb. Và nhìn vào những gì đã xảy ra với M.U, thì không thể dùng tới khái niệm "bảng đấu nhẹ" ở Champions League được.

Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN