Ra mắt tiểu thuyết “Nhắm mắt nhìn trời”

Nhà văn quân đội Nguyễn Xuân Thủy, nổi tiếng với các tác phẩm: “Biển xanh màu lá”, “Sát thủ Online”, “Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa” (Giải vàng Sách hay toàn quốc 2012)… vừa ra mắt cuốn tiểu thuyết “Nhắm mắt nhìn trời” do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành.


“Nhắm mắt nhìn trời” là cuốn tiểu thuyết thứ ba và là cuốn sách thứ 9 của cây bút trẻ này. Cuốn sách dày gần 350 trang, lấy bối cảnh cuộc sống của những người dân vùng ven ngoại thành Hà Nội trước những tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.


“Năm 2011, tôi về sống tại vùng ven đô. Tại vùng đất này tôi đã có những trải nghiệm thú vị. Những vùng đất đang bị đô thị hóa này là nơi ẩn chứa rất nhiều chuyện cười ra nước mắt. Đó là nơi người nông dân chao đảo bởi những bọc tiền đền bù đất nông nghiệp; văn hóa làng bị phân tách, rạn vỡ; con người chới với không biết mình thuộc về nơi nào... Cuộc sống hiện đại mâu thuẫn, đối chọi với lối sinh hoạt truyền thống, nhu cầu tinh thần thời hiện đại đối chọi với những tín ngưỡng dân gian. Tất cả những điều đó đã gợi mở, đã tạo cảm hứng để tôi viết tác phẩm này”, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy chia sẻ.


P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN