Phòng trà TP Hồ Chí Minh thời ế khách

Không còn ở vị thế "thượng phong" như thời gian hơn 2 năm trước, hiện rất nhiều phòng trà vốn là một nét sinh hoạt văn hoá lâu năm của người dân TP Hồ Chí Minh đang "gắng gượng" sáng đèn.

Tối cuối tuần chúng tôi đến sân khấu V show từng được nghệ sỹ Vân Sơn kỳ vọng sẽ đưa nơi đây trở thành địa điểm hoạt động nghệ thuật sáng đèn hàng đêm chỉ lèo tèo vài khách. Từ phòng trà Nam Quang cũ ế ẩm, nam nghệ sỹ đã mạnh dạn thuê lại, bỏ vốn đầu tư, chỉnh trang sân khấu, tăng cường mời ca sỹ ăn khách đến biểu diễn. Tuy nhiên chỉ nhộn nhịp thời gian đầu khi mới khai trương, hiện Vshow đang ngày càng ế ẩm. Dù các ngày cuối tuần là thời điểm ăn khách của các phòng trà, nhưng V show vẫn vắng tanh.


Án ngữ vị trí đắc địa ngay đoạn ngã 4 Nguyễn Đình Chiểu và Lê Quí Đôn, phòng trà We khi mới ra đời đã thổi một làn gió mới cho hoạt động nghệ thuật truyền thống của người Sài Gòn xưa. Tuy nhiên không lâu sau đó người khai sinh ra phòng trà We đã phải sang nhượng lại và hiện phải dời vào trong, "nhường" vị trí đẹp cho một đơn vị kinh doanh ẩm thực. Khác với vẻ đình đám, hào nhoáng những ngày đầu khai trương, hiện phòng trà WE hoạt động cầm chừng với hạng mục ca sỹ chủ yếu không có nhiều tên tuổi hàng đêm.

Từng một thời đình đám, hiện phòng trà We đã phải nhường vị trí đẹp cho một đơn vị kinh doanh ẩm thực. Ảnh: CTV


Còn phòng trà Tiếng Xưa từng một thời là nơi lựa chọn của các giọng ca tên tuổi từ hải ngoại khi "chân ướt chân ráo" về Việt Nam biểu diễn cũng đang trong tình trạng "đóng băng" hoạt động. Do thu không đủ bù chi, đến nay tại đây chỉ duy trì các hoạt động tổ chức sự kiện hoặc làm dịch vụ bên ngoài. Những đêm náo nhiệt "tài tử giai nhân" với những giọng hát chất chứa nhiều hoài niệm, hương xưa như: Bạch Yến, Ý Lan, Bích Chiêu, Thanh Tuyền... sẽ còn lâu lắm mới tái diễn.

Phòng trà Không tên nhờ tên tuổi ca sỹ Lệ Quyên hiếm hoi vẫn hoạt động ổn định. Ảnh: CTV


Tương tự, hàng loạt các phòng trà đình đám khác như: MTV, Đồng Dao, ATB, Điểm hẹn Sài Gòn... nơi hoạt động cầm chừng, nơi đóng cửa vô thời hạn để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả.


"Phòng trà MTV cứ tưởng sẽ hồi sinh, trở lại thời vàng son như trước nhờ sự đầu tư mạnh, cải thiện nâng cấp và đồng hành của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng đạo diễn Trần Vi Mỹ nhưng chỉ sau một thời gian ngắn cũng phải thoái lui. Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng đã phải công bố sang nhượng sân khấu và hiện MTV đã hoàn toàn đóng cửa. Phòng trà ATB dưới sự chống lưng của ca sỹ Ánh Tuyết sau 5 năm hoạt động sôi nỗi cũng tuyên bố dẹp tiệm vì không chịu nỗi chi phí thuê mặt bằng, đầu tư... Hiện giờ có lẽ chỉ còn mỗi phòng trà Không Tên nhờ tên tuổi của ca sỹ Lệ Quyên vẫn đang hoạt động hiệu quả và một vài phòng trà nhỏ không đáng kể. Có lẽ thời vàng son của phòng trà ở TP Hồ Chí Minh đã trở thành quá vãng", anh Nguyễn Công Định, một fan "cứng" nghe nhạc ở phòng trà than thở.


Lê Nghĩa/ Báo Tin Tức
Nhiều chương trình hấp dẫn tại các phòng trà TP Hồ Chí Minh dịp Tết
Nhiều chương trình hấp dẫn tại các phòng trà TP Hồ Chí Minh dịp Tết

Ngày tết không đi chơi xa, người dân TP Hồ Chí Minh thường chọn đến các phòng trà, tụ điểm sân khấu để nghe nhạc hoặc xem kịch, tấu hài. Chuẩn bị phục vụ khán giả mộ điệu, tết này các phòng trà trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng những chương trình hấp dẫn được biểu diễn xuyên suốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN