Nóng vì... vua!

8 vòng đã khép lại. Nói nghe thì dài, tuy nhiên nếu tính kỹ ra, V-League 2011 mới chỉ diễn ra được có... 35 trong tổng số 182 trận cầu sẽ đấu. Vậy nhưng mới chỉ ở cái điểm khai màn này thôi, cái sân chơi số 1 của Bóng đá Việt bỗng trở nên nóng bỏng cùng với những sai lầm và cả rắc rối liên quan đến các ông vua sân cỏ - Trọng tài!

Giọt nước tràn ly...

Quyết định cho đội chủ nhà Khánh Hòa được hưởng quả phạt 11 m của trọng tài Nguyễn Quốc Hùng dẫn đến phản ứng dữ dội của các cầu thủ Hà Nội ACB trên sân Nha Trang chiều 27/3. Ảnh: Hồng Lĩnh

Thực ra thì trọng tài và sai lầm của họ luôn là một phần của bóng đá. Trọng tài Việt Nam cũng nằm trong cái hệ quy chiếu ấy khi mà cho đến nay, chẳng ai có thể thống kê hết những "lỗi của vua" dù chỉ trong khuôn khổ những sân chơi chính thức. Chấp nhận - Không có nghĩa là bỏ qua! Bởi cái lẽ thật đơn giản, sai sót của trọng tài chỉ mang tính chất cá nhân, trong khuôn khổ của một tình huống, nhưng quyết định đó có thể tác động nghiêm trọng đến kết quả của cả trận cầu, thậm chí là cả số phận của cả đội bóng, cả giải đấu. Nóng là vì lẽ ấy!

Thực tế thì mùa giải trong nước nào thì chuyện trọng tài cũng nóng, nhất là thời lên chuyên khi tiền từ hầu bao doanh nghiệp đổ vào sân chơi nội chỉ với mục tiêu duy nhất là - Thành tích. Và mùa này không là ngoại lệ khi chỉ đến vòng đấu thứ 7, điểm nóng này lại phát hoả sớm khi trên sân Vinh, ông trọng tài Ngô Quốc Hưng cho chủ nhà SLNA hưởng quả 11m bất chấp sự phản ứng quyết liệt từ đội khách LS. Thanh Hóa, để rồi khi mà Hội đồng trọng tài quốc gia cùng BTC giải quyết định "mổ băng", thì đó là quyết định hoàn toàn sai lầm.

Giống như "giọt nước tràn ly", cả làn sóng công kích bỗng dấy lên hướng về phía những ông vua sân cỏ. Thua - phản ứng với trọng tài là chuyện có thể hiểu, đây ngay cả những đội bóng dù thắng vẫn cứ lên tiếng... chê trọng tài là điều hành kém (!?). Rồi không chỉ dừng ở lời nói, đến vòng đấu thứ 8 vừa diễn ra, tại sân Nha Trang, đến lượt ông vua khác là Nguyễn Quốc Hùng lại phải dùng đến "tố chất" của VĐV điền kinh mới thoát khỏi cuộc truy đuổi tập thể của đội khách Hà Nội ACB vì cũng liên quan đến quyết định thổi quả 11m cho chủ nhà K. Khánh Hòa.

Trọng tài - cầu thủ - đội bóng! Mối quan hệ tưởng như mang tính hữu cơ khi nó cùng tạo nên một trận bóng đá thực sự bỗng bị biến thành thứ quan hệ kiểu "đối đầu", tệ hơn là giống như "kẻ thù" của lẫn nhau. Vậy thì...

... Lỗi tại ai?

Để có thể trả lời được câu hỏi đó cần phải đi vào chi tiết của từng cấu thành trong mối quan hệ nêu trên và trước hết chính là trọng tài - nhân vật trung tâm của điểm nóng. Đã đành trọng tài và những sai lầm của họ là chuyện khó tránh khỏi khi ông vua sân cỏ xét cho cùng cũng chỉ là con người bằng xương, bằng thịt. Hơn thế, bóng đá ngày càng phát triển, nhưng công tác trọng tài vẫn chỉ "thô sơ" với cái còi, cây cờ, cùng quyết định phải được đưa ra trong vài phần trăm của giây mới có thể bắt kịp tình huống.

Tuy nhiên, nếu cứ hết sai lầm này đến sai lầm khác chỉ được lý giải bằng những cụm từ quen thuộc như: Con người, lỗi nhận định... thì câu hỏi của một vị HLV nổi tiếng trong làng cầu nội - Trọng tài là người, còn chúng tôi là gì? Đã giống như câu trả lời. Đó là chưa kể đến việc 10 năm lên chuyên, khi bóng đá nội có những bước tiến lớn về chuyên môn, thì không khó để nhận ra, sự tụt lùi đáng lo ngại về chất lượng của đội ngũ cầm còi mà chưa hề có biện pháp nào khắc phục hữu hiệu, kể cả những án kỷ luật thật nặng tay. Đặc biệt hơn là dấu hỏi lớn về cái tâm của trọng tài sau mỗi một quyết định sai lầm đó, có không những tiếng còi "méo" nếu nhìn lại quá khứ, nhiều ông vua đã phải ra trước vành móng ngựa vì dính chàm.

Mối mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm còn xuất phát cả từ phía cầu thủ, đội bóng. Trong một nền bóng đá mà thành tích là tất cả, rõ ràng trọng tài chính là cái cớ "tốt nhất" để lý giải cho thất bại. Ai khi biết đá quả bóng cũng "nằm lòng" câu "Trọng tài là cha là mẹ", nhưng cũng sẵn sàng từ mua chuộc, gây sức ép đến chỉ trích, miệt thị, thậm chí là hành hung, tấn công... các ông vua sân cỏ. Giới cầm còi trong nước từng truyền khẩu nhau rằng, trọng tài giỏi không phải là những quyết định chuẩn xác trên sân, mà phải là người biết "ngửi mùi" trận đấu để rồi nương theo đó để điều hành.

Tóm lại, trong cuộc chơi vốn đầy rẫy những biến động khó lường như V-League, để cải thiện được mối quan hệ "nóng" này thì cuộc chơi cần phải được đặt lên trên hết với sự tôn trọng từ cả hai phía - Trọng tài và cầu thủ, đội bóng. Bên cạnh đó còn cần cả vai trò điều hành từ chính Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Nếu không thì còn nóng dài dài...

Vũ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN