Triển lãm ảnh “Một thoáng nước Nga”:

Những cảm xúc đẹp về xứ sở bạch dương

Nước Nga, một đất nước rất xa Việt Nam về địa lý, nhưng lại rất gần gũi với người Việt Nam trong tình cảm, trong tâm hồn; những người Nga đôn hậu, mến khách; những công trình kiến trúc độc đáo, những phong cảnh tuyệt đẹp của xứ sở bạch dương, những vũ điệu dân gian Nga, những ngôi làng nhỏ trên đồi, những ngôi nhà thờ cổ kính, những nghệ sỹ đường phố hay những cửa hàng bán Matrôska – món quà không thể thiếu cho du khách đến Nga... bỗng trở nên gần gũi với công chúng Hà Nội qua hơn 100 bức ảnh trưng bày tại triển lãm ảnh “Một thoáng nước Nga” (diễn ra từ 31/10 - 5/11/2010 tại Hà Nội). Triển lãm do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và Hãng thông tấn Nga ITAR - TASS tổ chức nhân dịp Tổng thống Liên Bang Nga Dmitri Medvedep sang thăm chính thức Việt Nam.

Nước Nga – xa mà gần

Tại lễ khai mạc triển lãm, Tổng giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng đã khẳng định: “Nước Nga, một đất nước có thể xa Việt Nam về mặt địa lý, nhưng rất gần gũi với người Việt Nam trong tình cảm, trong tâm hồn, cả với những ai chưa từng một lần được đặt chân đến nước Nga. Tình cảm đặc biệt đó, tình hữu nghị thủy chung đó có được do rất nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Nga - Việt vun đắp, xây dựng nên. Trong mối quan hệ thân thiết máu thịt ấy, có quan hệ hợp tác giữa ITAR –TASS và TTXVN”. Và đây cũng là khẳng định của ông Mikhain Kalmưcốp – Phó Tổng Giám đốc thứ Nhất Hãng thông tấn Nga ITAR - TASS tại lễ khai mạc triển lãm.

Tổng Giám đốc TTXVN và Phó Tổng Giám đốc ITAR-TASS giới thiệu triển lãm với Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh.
Ảnh: Hồng Kiều - TTXVN

Hơn 100 bức ảnh màu và đen trắng trưng bày trong triển lãm này là những góc nhìn khác nhau được các phóng viên TTXVN và ITAR - TASS ghi lại trong những quá trình tác nghiệp tại Nga, trong những chuyến công tác ngắn ngày sang Nga, đã mang đến cho người xem những hình ảnh sinh động và phong phú về con người Nga đôn hậu, mến khách, đất nước Nga với thiên nhiên tươi đẹp, những công trình kiến trúc đồ sộ.

Đó là những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ thể hiện tình hữu nghị truyền thống từ xưa tới nay. Từ bức ảnh Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ nước ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu sang thăm Mátxcơva năm 1955, đến những bức ảnh chụp trong những chuyến thăm và làm việc của các nhà lãnh đạo Đảng và Chính phủ hai nước trong những năm gần đây. Từ những bức ảnh chụp các chuyên gia Liên Xô sát cánh cùng công nhân Việt Nam trên công trường xây dựng cầu Thăng Long, những bức ảnh mang dấu ấn Liên Xô giúp Việt Nam xây dựng các công trình như Nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Nhà máy thủy điện Hòa Bình...

Rất nhiều bức ảnh của TTXVN trưng bày trong triển lãm đã trở thành “điểm nhấn” rất riêng để đặc tả về đất nước Nga. Đó là bức ảnh chụp búp bê Nga với những bộ trang phục truyền thống, là bức ảnh về Matrôska – một món quà không thể thiếu cho du khách đến Nga; hay hình ảnh những ngôi làng nhỏ yên bình ở ngoại ô vùng Xanh - Pêtécbua; bức ảnh về mùa đông nước Nga phủ tuyết trắng xóa như trong truyện cổ tích; là bức ảnh chụp mùa thu nước Nga với lá vàng rụng đầy trên các thảm cỏ... Những bức ảnh mang đậm dấu ấn văn hóa Nga ấy giúp người xem cảm nhận về một nước Nga gần gũi, thân quen.

Nước Nga trong tâm hồn tôi

Đó không chỉ là tên gọi của triển lãm bằng tiếng Nga, mà đó còn là cảm nhận, cảm xúc của rất nhiều người khi đến tham quan triển lãm ảnh “Một thoáng nước Nga” tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội).

Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Tổng giám đốc Trần Mai Hưởng đã nhấn mạnh: “Những hình ảnh tại triển lãm này là những thoáng nhìn, thoáng gặp trên đất nước Nga... Tuy chỉ là một thoáng, nhưng các tay máy của TTXVN đã thể hiện hình ảnh nước Nga với tất cả tình cảm sâu đậm, với cả tâm hồn mình, cũng đúng như tên gọi của triển lãm bằng tiếng Nga – “Nước Nga trong tâm hồn tôi”. Bởi với mỗi người Việt Nam dù đã từng học tập và làm việc ở Nga hay chưa một lần đến nước Nga thì vẫn có một phần Nga trong tâm hồn mình”.

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Tiến Dũng, Trưởng Ban biên tập và sản xuất ảnh báo chí (TTXVN), người có khoảng 20 bức ảnh trưng bày trong triển lãm này tâm sự: “Gần như cả tuổi trẻ tôi đã sống ở Nga, trưởng thành từ đất nước Nga, văn hóa Nga đã là một phần của cuộc đời tôi. Mỗi khi có dịp quay lại Nga, tôi cảm thấy thân thiết như trở về nhà của mình”.

Sự thành công của triển lãm là điều có thể khẳng định ngay từ ngày đầu diễn ra triển lãm, khi số người tới xem đã đông nườm nượp. PGS Hà Mạnh Thư, công tác tại Trường Đại học Bách khoa xúc động cho biết: “Tôi có gần 7 năm học tập ở nước Nga, hôm nay đến đây, nhìn thấy những bức ảnh từng rất quen thuộc với mình, tôi thấy như được trở lại ngày xưa. Không phải riêng tôi, mà cả các bạn cùng học với tôi ngày xưa cũng vậy, mỗi khi gặp một chút gì đó của văn hóa Nga là lại nhớ đến nước Nga và trân trọng tình cảm của những người Nga”. Cùng chung cảm xúc ấy, nên ngày 31/10 có việc đi ngang qua phố Tràng Tiền, nhìn thấy tấm biển triển lãm “Một thoáng nước Nga”, ông Vũ Đình Đạt (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) đã ghé vào tham quan. Ông Đạt cho biết: “Cách đây 40 năm, tôi đã có dịp đến Liên Xô, tuy chỉ sống ở đó 4 tháng, nhưng đến giờ, khi nhìn những bức ảnh này, tôi thấy như được trở về quê hương thứ hai của mình”.

Phương Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN