Nhọc nhằn hạ Verona, Lazio vào tứ kết cúp Italia

Phải nhờ tới bàn thắng của Hernanes được khi vào những phút bù giờ cuối trận, Lazio mới có được chiến thắng 3-2 trước Verona để ghi tên vào vòng tứ kết cúp Italia.

Là khách, nhưng Verona thậm chí còn suýt có bàn mở tỷ số ở ngay giây thứ 32 của trận đấu nếu như thủ môn Bizzarri không có một pha cản phá xuất thần cú đánh đầu của Bjelanovic. Mãi đến cuối hiệp một, sự vượt trội của Lazio giúp họ có bàn thắng mở tủ số với pha lập công của trung vệ Diaz. Đến phút thứ 57, bàn thắng của lão tướng Rocchi giúp Lazio vượt lên dẫn trước 2 bàn.



Lazio nhọc nhằn vào tứ kết cúp Italia.



Nhưng đây mới là thời điểm Verona vùng lên tấn công mạnh mẽ. Họ có liên tiếp hai bàn gỡ từ các pha lập công của Emanuele Berrettoni và Marco D’Alessandro. Trận đấu sẽ phải đá thêm giờ nếu đúng vào những giây bù giờ cuối cùng, Hernanes không ghi bàn thắng quyết định giúp Lazio có chiến thắng chung cuộc 3-2.

"Chúng tôi tin chúng tôi có thể tạo ra bất ngờ", HLV Andrea Mandorlini của Verona thể hiện sự tiếc nuối. "Lẽ ra trận đấu đã phải bước sang quãng thời gian hiệp phụ. Olympico là một sân bóng lớn. Chúng tôi đã có một chút sợ hãi trong hiệp một nhưng đã chơi tốt trong hiệp hai. Hy vọng rằng phong độ này sẽ là tiền đề cho chúng tôi trở lại Serie A".

Trong khi đó, HLV Edoardo Reja của Lazio thì cho biết: "Lazio chơi tốt trong hiệp một nhưng chúng tôi không hiểu được chuyện gì đã xảy ra sau khi Rocchi ghi bàn. Bạn không được phép để đối thủ ngược dòng sau khi đã dẫn trước 2-0. Họ chỉ có 2 cơ hội và đã trừng phạt chúng tôi. Nếu Hernanes không thực hiện thành công quả phạt đó, chúng tôi chắc chắn sẽ gặp khó khăn".

Theo lịch, ở tứ kết, Lazio sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Milan và Novara.

Theo thethaovanhoa.vn


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN