Nhan sắc Việt: 'Khi đi rầm rộ, khi về... trắng tay'

Có lẽ, "đấu trường" sắc đẹp thế giới duy nhất mà nhan sắc Việt có thể "rạng danh" là cuộc thi hoa hậu dành cho những phụ nữ đã có gia đình. Dù là cuộc thi sắc đẹp dành cho các "Miss" hay "Mr", thì cuối cùng những "nhan sắc Việt" đều rơi vào tình trạng "Khi đi rầm rộ, khi về... trắng tay".


Lại hy vọng...


Đầu tháng 12/2012, Hoa hậu Thế giới người Việt 2012 Diễm Hương sẽ lên đường sang Las Vegas (Mỹ) để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012, với tư cách là đại diện của Việt Nam. Những thông tin về Diễm Hương trong những ngày qua thật sự làm ta nức lòng: Cô đã từng xuất sắc vượt qua 39 người đẹp để giành danh hiệu Hoa hậu TG người Việt 2010, cô đang nỗ lực trau dồi kiến thức với mục tiêu "mang đến cuộc thi một đại diện Việt Nam sánh ngang cùng các quốc gia khác". 


Cũng theo đơn vị nắm giữ bản quyền cử thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe, thời gian qua việc huấn luyện cho đại diện Việt Nam được đề ra dựa trên 3 tiêu chí của cuộc thi Miss Universe: sắc đẹp, thông minh - khéo léo và sự hiểu biết. "Ngoài việc rèn luyện để có các chỉ số hình thể chuẩn mực, Diễm Hương còn được các chuyên gia rèn luyện kỹ năng nói chuyện trước đám đông, kỹ năng trả lời và ứng xử, nghệ thuật thể hiện, trình diễn trước ống kính và máy quay và đặc biệt là kỹ năng catwalk. Với quan niệm đẹp không chỉ về sắc mà còn phải đẹp tâm hồn, vì thế bên cạnh việc huấn luyện các kỹ năng mềm Diễm Hương còn được tôi luyện thêm về tâm lý để vẻ đẹp thêm phần hoàn hảo.


Với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đối tác chuyên nghiệp, uy tín và chuẩn bị chu đáo, Hoa hậu Diễm Hương sẽ tự tin hơn và có thể sẽ gặt hái được thành tích cao trong sân chơi quốc tế này", đại diện đơn vị cử Diễm Hương đi thi cho biết.


Bộ trang phục của Trương Nam Thành đã gây ra nhiều nhận xét về tính thẩm mỹ. Ảnh: CTV


"Năm nay, với Diễm Hương, chúng tôi cảm thấy vui vì cô ít nhiều đã được trải qua quá trình đào luyện dài qua các cuộc thi. Diễm Hương cũng có tinh thần cầu tiến, học hỏi cao. Ngoài ra, chúng tôi được nhiều nhà tài trợ cùng chung tay giúp sức để hình ảnh Diễm Hương được tốt nhất có thể tại Miss Universe. Chúng tôi cảm thấy đây là sự kết hợp khá hoàn hảo", vẫn đại diện này khẳng định.


Về phía mình, Hoa hậu Diễm Hương cho biết, cô may mắn là không phải vừa đoạt giải cuộc thi nhan sắc trong nước đã được đề cử đi thi quốc tế. Hơn 2 năm sau ngày đăng quang Hoa hậu Thế giới Người Việt cũng như đi thi Hoa hậu Trái đất, đến nay cô đã học hỏi thêm được rất nhiều điều từ những trải nghiệm cuộc sống, kỹ năng catwalk, sự tự tin và bản lĩnh... “Tôi nghĩ mình cũng đã "già" rồi chứ không còn non nớt như xưa”, Diễm Hương khẳng định.


Thiếu "tầm" nên chưa thể tỏa sáng


Người đẹp Lan Khuê đang là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss Model (diễn ra tại Thâm Quyến - Trung Quốc). Đêm nay, 1/12 sẽ là đêm chung kết đăng quang của cuộc thi. Đã hơn nửa tháng tham dự cuộc thi (bắt đầu từ ngày 14/11), Lan Khuê đã luôn tham gia nhiệt tình vào các hoạt động của cuộc thi, đã đầy quyết tâm và khát khao toả sáng, nhưng đến thời điểm này cô vẫn chưa từng lọt vào một giải thưởng nào của cuộc thi.


Theo đánh giá của đơn vị cử Lan Khuê đi dự thi, cô là một gương mặt sáng giá. Lan Khuê hiện tại đang là sinh viên khoa Ngữ văn Đức trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Sau cuộc thi siêu mẫu 2012, người đẹp này nhận được rất nhiều lời mời tham dự các chương trình thời trang lớn như Elle, Đẹp Runway show, Thời trang đam mê... và là gương mặt chụp ảnh thời trang cho các tạp chí lớn. Cô cũng đã rất thành công tại cuộc thi Asian super model contest 2012 diễn ra vào tháng 9 vừa qua với vị trí giải 3 chung cuộc (nhất Trung Quốc, nhì Hàn Quốc).


Và sự đầu tư cho Lan Khuê trong cuộc thi này cũng rất lớn. Cô nhận được sự hỗ trợ trang phục từ 3 NTK là NTK Quỳnh Paris, Minh Tú và Ngô Nhật Huy. Cô cũng có thời gian dài để tập luyện những kỹ năng cho cuộc thi này. Và những ngày đầu tham dự cuộc thi, Lan Khuê cũng rất... “hừng hực” khí thế chiến thắng.


Tương tự là trường hợp của Trương Nam Thành tại cuộc thi Mr World vừa diễn ra. Dù Trương Nam Thành đã đoạt giải Mr Fashion & Style Challenge và lọt vào TOP 10 chung cuộc, nhưng kết quả này cũng không phản ánh được hết “tiềm năng” của anh và khát khao giành vị trí Mr World của anh.


Bộ trang phục mà Trương Nam Thành mang tới cuộc thi Mr World vừa qua là một ví dụ. “Sau hình ảnh của Lạc Long Quân tại Manhunt International 2011, năm nay Thành đã hóa thân vào hình tượng mới Phù Đổng Thiên Vương - Thánh Gióng với hoa văn điêu khắc trống đồng, hộ tâm phiến, nón, bao tay lục lạc, vòng đeo chân có nhạc, khố... tổng trọng lượng bộ trang phục hơn 30 kg, đòi hỏi người mặc phải có một sức khỏe rất tốt để có thể đảm bảo phần trình diễn thể hiện thật đúng tinh thần giáp sắt Thánh Gióng. Tuy nhiên, trên thực tế bộ trang phục này đã không toát được ra tinh thần Thánh Gióng, mà lại có phần “phản tác dụng” bởi quá rườm rà, nặng nề, thiếu điểm nhấn cũng như tính thẩm mỹ chưa cao” - một NTK cho biết.


Còn rất nhiều lý do nữa khiến các nhan sắc Việt chưa thể tỏa sáng như sự thiếu sắc sảo, khả năng ứng xử... Có lẽ, trách các người đẹp năm phần, thì năm phần còn lại cũng phải trách các nhà tổ chức, các đơn vị chịu trách nhiệm đưa người đẹp đi dự thi, khi đã không có một kế hoạch, mà thường “ăn xổi”, rồi tung hô quá mức, khiến những người đẹp rơi vào cảnh “khi đi gõ trống khua chiêng”, khi về thì lặng lẽ, thậm chí chẳng ai đoái hoài tới...



Anh Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN