Người nghệ sỹ nặng tình với chiến sỹ

Sau 2 năm vất vả để ra được album “Gần lắm Trường Sa”, dành tặng các chiến sỹ canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, NSƯT Khánh Hòa (Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long) lại dành 4 năm để thực hiện album “Tình biên cương”, dành tặng các chiến sỹ miền biên cương.

Từ biển đảo đến biên cương

Sau chuyến công tác ra Trường Sa biểu diễn đầu tiên (năm 2009), chứng kiến những khó khăn, vất vả của các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, ca sỹ Khánh Hòa đã ấp ủ dự định thực hiện một album ca nhạc về Trường Sa, để dành tặng các chiến sỹ, như một món quà tri ân những tình cảm thắm thiết mà các chiến sỹ trên đảo dành tặng cho chị. Và Khánh Hòa đã mất gần 2 năm để theo đuổi dự án này, chị mất hàng năm trời mới làm xong các thủ tục xin phép để chị cùng êkip quay phim có thể ra quay ở ngoài đảo. Sau gần một tháng lăn lộn ghi hình, được sự giúp đỡ nhiệt tình của những người lính đảo, NSƯT Khánh Hòa và đoàn làm phim đã có những thước phim tuyệt đẹp quay ở vùng 4 Hải quân, Quân cảng Cam Ranh, Nha Trang, Mũi Né, Phan Thiết, Cảng Cát Lái và các đảo trên quần đảo Trường Sa... cho album ca nhạc của mình.

NSƯT Khánh Hòa trong album “Tình biên cương”. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bộ album “Gần lắm Trường Sa” ra đời. Trong đó, đĩa DVD thực hiện theo hình thức phim ca nhạc, kể câu chuyện về một ca sỹ ra Trường Sa biểu diễn, vô cùng cảm phục tinh thần hy sinh, chịu đựng gian khổ của các chiến sỹ Trường Sa. Và nghệ sỹ đã có cảm tình riêng với một chiến sỹ hải quân. Ngày đêm nhớ thương, cô quyết định trở lại Trường Sa một lần nữa, để thăm lại các chiến sỹ, thăm đàn em thơ và thăm người yêu của mình. 

Album gồm 7 ca khúc: “Sức sống Trường Sa”, “Mùa xuân nơi Trường Sa”, “Đừng ví em là biển”, “Sao biển”, “Gần lắm Trường Sa”… Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên viết riêng cho Khánh Hòa một bài đồng dao, để chị cùng các em nhỏ ở đảo Trường Sa hòa giọng trước biển. NSƯT Khánh Hòa cho biết, chị thực hiện album với mong muốn tình yêu Trường Sa của mình sẽ lan tỏa tới nhiều người khác, qua những gì chị thể hiện trong album. Và đây cũng là món quà tinh thần đặc biệt mà chị muốn gửi tặng các cán bộ chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa thân yêu.

Vốn có tình yêu và sự cảm thông đặc biệt, sâu sắc với những người lính, nên ngay sau khi hoàn thành album “Gần lắm Trường Sa” năm 2012, NSƯT Khánh Hòa đã ấp ủ dự án làm album về các chiến sỹ biên phòng, đang ngày đêm canh gác trên miền biên cương. Trước khi bắt tay vào thực hiện album, NSƯT Khánh Hòa chủ động xin đi công tác ở những vùng biên cương, đến từng đồn biên phòng trên Hà Giang, lặn lội đến tận những điểm chốt xa xôi, chia sẻ từng bữa cơm cùng anh em chiến sỹ biên phòng, để trải nghiệm thực tế đời sống, cũng như công việc của các anh, để thấu hiểu phần nào những khó khăn, vất vả mà các chiến sỹ bộ đội biên phòng phải trải qua, để có cảm xúc cho những ca khúc mà chị thể hiện. Sau 4 năm vất vả lặn lội, ngược xuôi, với sự hỗ trợ nhiệt tình từ Bộ tư lệnh Biên phòng và các chiến sỹ bộ đội biên phòng ở Hà Giang, NSƯT Khánh Hòa cùng êkip đã tích cóp “đủ vốn” để cho ra đời album “Tình biên cương”.

Album “Tình biên cương” là một bộ gồm 2 ấn phẩm, 1 đĩa CD và 1 đĩa DVD, gồm những ca khúc nói về người lính nơi biên cương Tổ quốc. Trong đó, bên cạnh một số bài hát quen thuộc như “Chiều biên giới” của nhạc sỹ Vũ Hiệp Bình, “Tình yêu bên suối” của nhạc sỹ Thế Song, “Thơ tình của núi” của nhạc sỹ An Thuyên, “Bài ca trên núi” (thơ Tô Hoài, nhạc Nguyễn Văn Thương), album cũng có một số ca khúc mới lạ đối với công chúng như “Tiếng chim họa mi hót” của nhạc sỹ Lưu Hà An, “Thương anh nhiều lắm đấy” của nhạc sỹ Phó Đức Phương, “Hoa sim biên giới” (thơ Đặng Ái, nhạc Minh Quang).

Đặc biệt, đĩa DVD với 6 bài hát, được sắp xếp thành một bộ phim ca nhạc, với những cảnh quay được thực hiện tại vùng biên cương Hà Giang, nơi địa đầu Tổ quốc. Chuyện phim xoay quanh mối tình giữa cô gái người Mông và anh lính biên phòng. Cô gái Mông vùng cao xinh đẹp, hát hay, được trai bản rất thích, nhưng cô lại đem lòng yêu thương người lính biên phòng. 

Trong bộ phim này, hình tượng người chiến sỹ biên phòng được xây dựng là những người gắn bó sâu sắc với mảnh đất biên cương của Tổ quốc, bên cạnh việc cầm súng canh giữ chốt tiền tiêu, anh hết lòng giúp đỡ, chăm lo cho đời sống của dân bản, luôn có mặt để hỗ trợ dân bản trong đời sống, khi làm nương rẫy… vì thế mà cô gái Mông đã thầm yêu anh. Cũng vì tình cảm chân thành của mình, người lính biên phòng đã chiếm được cảm tình của chàng trai bản, lúc đầu không hề thích anh vì ghen…

Tấm lòng người nghệ sỹ

Khi được hỏi, cơ duyên nào khiến chị gắn bó với người lính và sẵn sàng bỏ một khoản kinh phí lớn để thực hiện những album về người lính? NSƯT Khánh Hòa kể, từ khi còn nhỏ, chị đã rất yêu quý các anh bộ đội. Chị đã từng rất ngưỡng mộ, khi biết các nghệ sỹ gạo cội như NSND Trung Đức, Thu Hiền, Thanh Hoa… đã từng đi dọc Trường Sơn, hát cho các chiến sỹ nghe, chị cảm thấy điều đó vô cùng thiêng liêng, và mơ ước, sau này mình cũng có thể được làm những điều có ý nghĩa như vậy, nên khi có thể thực hiện được mơ ước của mình, chị đã không ngần ngại, sẵn sàng dành rất nhiều thời gian, tâm sức và cả tiền của để thực hiện mơ ước của mình.

NSƯT Khánh Hòa cho biết, chị luôn dành tình cảm đặc biệt cho những người lính, trong đó, biên giới, hải đảo là hai vùng xa xôi nhất, điều kiện cuộc sống khó khăn, gian khổ nhất, nên những chiến sỹ đang làm nhiệm vụ canh giữ ngoài hải đảo, những chiến sỹ vùng biên giới… là những người cần được động viên nhiều nhất. Chị bảo: “Mình là ca sỹ, điều mình có thể làm là mang tiếng hát của mình đến với các chiến sỹ, như một món quà tinh thần, nâng bước các anh trên những nẻo đường, động viên các anh vững vàng tay súng bảo vệ Tổ quốc. Và việc ra album cũng vậy, mình muốn có những sản phẩm nghệ thuật thực sự có ý nghĩa, với chính bản thân mình và với những người xung quanh, đặc biệt là người lính, nên dù tốn kém, mình vẫn thấy vui, vì đã làm được việc có ích”. Quả thực, album “Gần lắm Trường Sa” và “Tình biên cương” của chị ra đời, đã giúp nhiều người hiểu thêm được phần nào về công việc, về những khó khăn, gian khổ mà các chiến sỹ phải trải qua.

NSƯT Khánh Hòa kể, khi biết chị xin lên biên giới để hát cho các chiến sỹ nghe và tìm ý tưởng cho album của mình, một đồng nghiệp, là bạn của chị rất ngạc nhiên, bởi làm gì có chuyện từ bỏ hết các show diễn ở Hà Nội, mò mẫm lên tận “xứ mù” để hát “không công”. Nghe bạn nói, chị chỉ cười hiền. “Nếu như chỉ làm album để bán kiếm tiền, thì tôi đã chọn những bản nhạc thị trường, nhiều người nghe, nhiều khán giả, album sẽ bán được nhiều hơn. Nhưng tôi lại muốn có những sản phẩm âm nhạc có giá trị về những người lính, như một món quà tinh thần để tri ân những người lính hết lòng bảo vệ Tổ quốc, nên tôi sẵn sàng bỏ kinh phí để thu những bài hát, quay những hình ảnh về những người chiến sỹ mà tôi vô cùng yêu mến, cảm phục”, NSƯT Khánh Hòa chia sẻ.
Lan Lộc
Ca sỹ Khánh Hòa ra mắt album “Tình biên cương”
Ca sỹ Khánh Hòa ra mắt album “Tình biên cương”

Sau thành công của album DVD “Gần lắm Trường Sa” dành cho biển đảo, NSƯT Khánh Hòa tiếp tục giới thiệu đến công chúng album vol.3 mang tên “Tình biên cương”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN